Happy Wedding Day (^_^)
Monday, October 15, 2007 10:46:00 AM
Hôm qua đi dự đám cưới chị Thủy ở Nhà hàng Hoa viên Nam bộ ^_^. Nhà mình hix hix có đầy đủ bá quan văn võ đi, riêng mình với chị Đào thì lonely, 2 bà kia thì có ấy ấy chở rùi. 2 chị em chở nhau trên chiếc xe Mio (xe Đào mới mua). Nhà hàng này không to nhưng tổ chức được, nghi lễ trang trọng. Cô dâu, chú rể, ai cũng đẹp hết. Có cả một vũ đoàn ra nhảy một điệu tango thật hay --> tự nhiêm đâm ra khoái tango, bữa nào tranh thủ thời gian đi học mới được. Mình thích nhất cái cảnh uống rượu mừng, 2 anh chị đứng giữa sân khấu và thế là bục xoay, vừa uống vừa xoay một vòng, thấy lãng mạn và đẹp vô cùng. Trong buổi tiệc còn có sự tham gia trong một tiết mục văn nghệ của ba chú rể với bài "Rước tình về với quê hương" và một tiết mục của chính chú rể... Tiếng vỗ tay, tán thưởng quá trời luôn, vậy mới thấy gần gũi chứ...
Tranh thủ chụp vài tấm hình
Đây là gia đình mình: ba nè, mẹ nè, Chó Nù (em mình), mình, chị Lý và chị Đào (chị lớn nhất) - Dạo này đúng là mình mập ra mà (^_^) Đây là hình chụp các bạn của chị mình... Chú nhóc nhỏ là con nuôi của mình, hix con sinh gần một năm mà giờ mẹ mới thấy mặt... Tội lỗi, tội lỗi, amen ![]()
Tranh thủ một tấm nữa, chả biết sao dạo này mình khoái chụp hình thế ko biết...![]()
Tăng 2, hát karaoke he he...![]()
Sao tấm này mình tròn quá, nhìn 2 chị em giống nhau không? ![]()
Luật: ai hát dưới 90 điểm thì phải nộp money hix, mỗi người 10.000 đồng, hát chung cũng 10000/người ![]()
Số tiền thu được bước đầu (^_^) ![]()
Hát hò và nhảy... --> Một bữa tiệc đúng điệu... Ra trường mấy năm rồi mới gặp lại mà (^_^)
Tung tăng, tung tăng tới hơn 23h00 mới về. Một ngày thật vui vẻ











