Het tuan rui...
Friday, October 12, 2007 12:24:00 PM
Hôm qua trời mưa, mưa như chưa bao giờ mưa thế. Nhờ vậy mà đất trời như bình lặng hơn. Đường vắng, ai nấy cũng tất bật để chạy về nhà tránh cơn mưa. Dòng sông hàng ngày đi qua cũng trở nên trắng xóa và đẹp hơn hẳn. Đường phố trong mưa vì vậy cũng trở nên đẹp... Chạy xe về nhà mà cảm thấy lạnh, chân ướt, cả người ướt, lạnh hơn thế, cả trong tâm hồn... Mưa cứ thế mà lòng người thì cứ thay đổi, mỗi lần mưa là mỗi lần tâm trạng lại khác...![]()
Dạo này trí nhớ không được tốt, cứ quên trước, quên sau. Tối qua, chị bảo mẹ gọi, mẹ nói mình dạo này chẳng gọi về nhà, ko hỏi thăm gia đình một tiếng. Ừh, thật vậy, hình như đã lâu lắm rồi thì phải, ngót cũng 2 tháng. Kiểu này rồi mốt mình sẽ đánh mất đi những điều thiêng liêng nhất mất. Nhiều lúc, thấy khó xử, mốt mình thành người vô tâm mất. Một bên sinh thành, một bên dưỡng dục, chẳng biết xử sao, cứ như một mớ bòng bong, ko lời giải đáp... Bây giờ như vậy thì biết làm sao. Phải công nhận, dạo này mình thấy mình gặp đủ thứ chuyện, hết té cầu thang, té xe, bây giờ là máy mp3 để thu bài giảng bị hư, rồi tới cái máy vi tính ở nhà mình cũng hư nốt... Cái gì cũng hư mà chẳng có money để sửa chữa. Tính hỏi mượn mami để rồi trả từ từ thì cũng ko xong, đâu dám mượn, tình cảnh như thế này mà. Oải gì đâu... ![]()
Bây giờ là gần 07h tối thứ 6. Hôm nay được nghỉ học, tung tăng, tung tăng, chẳng biết làm gì, đi đâu nên chưa về nhà, về thì lại vướng vào nạn kẹt xe thui... Hiếm khi nào có thời gian rảnh rỗi thế này. Đã lâu lắm rồi, không chỉ từ hơn tháng nay thôi, mình ko có chút gì là bình yên, cứ thấy thiếu thiếu đi cái gì đó mà không diễn tả được... Lang thang trên mạng, gặp T. Hỏi dạo này sao rồi, khỏe ko, bên Pháp có lạnh không?, bị móc sang HQ mùa này lạnh lắm. Bó tay thiệt, con trai hình như ai cũng vậy sang nước ngoài một thời gian là tự nhiên thay đổi, cách nói chuyện cũng khác (^_^), nhờ vậy mà thấy vui hơn... Cố gắng học cho tốt nghen, bên này có người lâu lâu nhớ đó he he... 2 năm sau về, chắc còn khác hơn nữa...![]()
Chủ nhật đi đám cưới, mặc váy nên hơi khó khăn chạy xe. Dẫu sao cũng phải vui chứ he he... Nice weekend ![]()


