No title...
Tuesday, October 9, 2007 6:30:00 AM
Thấm thoát cái vèo là 22 tuổi. Nhanh thiệt hen... Mới đó mà... 22 tuổi, hôm nay suy nghĩ lại, mình đã làm được những gì, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều... Bù lại mình học được nhiều điều từ cuộc sống này, có đi làm, có tiếp xúc nhiều mới biết nhiều nhiều cảnh đời khác nhau... Biết nhiều để mà có thể nhận thức được những gì mình nếm trải được... Hôm nay là ngày mình có thể chẳng biết nói như thế nào để diễn đạt nữa, tự nhiên lại thấy quan trọng như chưa bao giờ quan trọng thế...![]()
Chủ nhật này đám cưới chị Thủy. Nhanh ghê, 2 anh chị quen nhau thế là gần 10 năm, trải qua biết bao là gian khổ, thử thách hix hix... Ngưỡng mộ ghê. Ngày hai người mới bắt đầu quen, sáng 7h là vô học, nhà anh trọ ở Tân Bình, nhà chị trọ ở Ngô Gia Tự, đúng 06h sáng là anh đã có mặt ở nhà chị trên chiếc xe đạp, anh bảo nếu tới trễ hơn thì sợ chị đi mất (^_^). Anh chở chị một mạch từ Ngô Gia Tự ra cư xá Bắc Hải bằng xe đạp... Nhà chị ở Đồng Tháp, khi mà chị đi về nhà, chị bảo để đi xe ôm, anh không cho, cương quyết chở chị bằng xe đạp từ Ngô Gia Tự ra bến xe miền Tây... Ngưỡng mộ ghê... Nhiều lúc thấy 2 người giận nhau mà chẳng biết thế nào, bởi tính anh hay ghen và tính chị thì thoải mái... Chị bảo, lúc đầu cũng đâu thích anh nhưng chính sự kiên trì và nhiệt tình của anh đã làm chị cảm động và rồi dần chị yêu anh lúc nào không hay. Bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện ngày xưa, chị kể về anh với nụ cười thật tươi và hạnh phúc... Chúc mừng anh chị thôi, chúc cho 2 người sống thật vui và thật hạnh phúc đến ngày răng long đầu bạc...![]()
Chỉ hơi buồn tí, từ nay là mình sẽ lonely nhiều hơn, tối chỉ có một mình thôi. Nhà mình chỉ còn có 3 người, có nghĩa là căn nhà sẽ trở nên trống vắng hơn. Tự nhiên lại thấy mình mất một chỗ dựa nữa và tự nhiên thấy nhớ... Hơi buồn tí nhưng cũng phải cố thôi, ai trong đời cũng phải vậy thôi, phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, phải sống không dựa vào người khác. Mình phải thật cứng cỏi lên, phải sống cho tốt, phải chứng tỏ cho người ta thấy rằng mình không nhỏ bé… Như cây xương rồng đấy, chẳng bao giờ chịu khuất phục cả vì xương rồng còn có gai để bảo vệ mà...
Happy Birthday nhé, Xương rồng.... Phải cố sống cho thật mạnh mẽ vào nhé...![]()


