My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Mot tuan day cang thang, co len, co len...

Mot tuan day cang thang, co len, co len... magnify

Hix hix, mới ngày đầu tuần mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra... Trước hết là dưâm hôm chủ nhật. Đi xuống cầu thang khi nghỉ giải lao giờ học môn Quản trị Marketing, vừa đi vừa suy nghĩ, thế là a lê hấp, tự nhiên bị trượt, chân trái của mình lao thẳng xuống bốn bậc cầu thang dưới, chân phải thì ờ trạng thái như đang trụ lại, làm thành một tư thế không giống ai, như đang phi nước đại không bằng, lúc đó, mình may mắn là bám vô thành cầu thang nên còn đứng lại được hix hix... quay lại không ai đi tiếp (!). Tình trạng này phải gọi là té trên không... Về nhà, đi lên đi xuống vẫn bình thường, đến sáng hôm qua thì ôi thôi, còn gì đau đớn hơn, đi lên đi xuống mà muốn... mếu... đau kinh khủng, đi xuống phải đi từng bước... chân trái thì hình như ngay chỗ khớp bị trật tí, còn chân phải thì do toàn bộ sức nặng dồn lên trọng tâm nên bây giờ mới như bị bong gân... Đây là lần thứ 3 gặp tai nạn liên quan đến vấn đề ... té trong năm hu hu. Tối qua ngồi thoa dầu mà tê tái hix hix... Chắc cũng phải đau mấy ngày mới hết...

Tuần lễ này là tuần lễ trường chuẩn bị lễ khai giảng, bận rộn túi bụi. Hôm qua, ngồi phát bộ quà tặng cho tụi sinh viên mà thấy oải, mấy bạn đến đông quá trời, giải quyết muốn không xuể. Có you, tìm hoải không thấy tên mới hỏi lại "Em học ngành gì", trả lời tỉnh queo, "Dạ, em học Quản trị văn phòng" trong khi mình đang cầm danh sách "Quản trị kinh doanh" --> Bó hand. Mỗi bạn sinh viên mới được tặng cho một cái áo thun Hoa Sen Tự, một cái ba lô... Mình là nhân viên mà chẳng có gì hix hix Thảm ghê. Thứ 4 này Khoa tổ chức sinh hoạt ngành trên Quang Trung, TK bảo tất cả mọi người phải lên QT, khổ chưa. Thứ 6 thì tổ chức Lễ Khai giảng ở Nhà hát Hòa Bình... Xong cái vèo hết một tuần đầy căng thẳng, cười mà như mếu...

Cuối tuần này lại đi thi, lịch thi của mình bắt đầu kín mít từ chủ nhật tuần này đến hết những ngày chủ nhật khác trong tháng 10, may một cái là chỉ có phải có 2 địa điểm thôi là thi ở Nguyễn Tri Phương. Song song đó là chạy đua làm tiểu luận... Oải ghê. Môn nào cũng bắt làm tiểu luận, nhất là cái môn "Nghệ thuật lãnh đạo", chẳng biết nhóm trưởng mình bốc thế nào mà trúng ngay cái đề tài khó nuốt : Những cái khôn của người xưa... Thời buổi binh đao loạn lạc mà hix hix... Phải cố hết sức để vượt qua khó khăn thui...

Cố lên, cố lên, ráng chịu cực để sau này chịu... khổ hu hu

Cầu trời cho con lấy được chồng giàu có để con khỏi chịu khổ cực thế này hix hix (cho tui mượn tạm lời cầu xin của Mèo Ú nha...)