Thien duong goi ten...
Thursday, September 20, 2007 10:43:00 AM
Có một nơi gọi là thiên đường... Nơi đó con người ta sống thoải mái và không bon chen, sống hạnh phúc mà không buồn bã, nhìn cuộc đời màu hồng chứ không màu nâu...![]()
Nhìn lại xem nào, vậy là gần đến Trung thu rồi. Nhanh nhỉ, mới đó mà cũng 1 năm trôi qua. Năm nay không có lồng đèn. Sáng nay chị Thủy chọc: "Trung thu năm nay không ai chở Ti đi chơi" ---> Buồn 5', cũng quen rồi. Vừa học, vừa làm, mình bị cuốn vào vòng xoáy đó, thế là hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi... Lâu lâu cũng có nhớ nhưng nhớ chỉ là nhớ, chẳng làm gì được. Nhiều lúc đâm ra lại muốn là một người bạn tốt ở bên cạnh một người và chia sẻ với người đó mọi buồn vui trong cuộc sống. Dẫu biết như thế thì chỉ có 1 người được sẻ chia thôi nhưng đấy chính là quy luật. Cho tức là nhận. Cuộc sống là thế mà....![]()
Từ hồi lập trang 360 này, mình đã chọn nick là Alex. Đơn giản, Alex trước đây là tên của Tô Hữu Bằng, mình đọc được ở đâu đó tên tiếng Anh của anh í là Alex Su. Thế là chọn tên Alex, sau một thời gian, bị đính chính quá trời, thì ra tên chính của anh là Alec Su hix hix. Thôi kệ, dính luôn... Sau này, đâm ra thích cái nick này. Nhiều người mình quen cũng gọi mình là Alex, thấy vui vui. Quen một người bạn như Asim, có tên tiếng Anh để Asim gọi thấy cũng tốt hơn là tên mình đọc có dấu, bạn ấy không gọi được (^_^). Gửi mail cho mọi người, cũng lấy tên Alex... Mọi người thắc mắc, Alex là ai? Hỏi ra là mình, cười. Hôm qua, đi học, quen với người bạn mới tên Vy, cũng dễ thương. Lúc về, trước khi leo lên xe đi về, nghe tiếng ai nói nhỏ:"Bye, Alex". Giật mình quay lại, tưởng kêu ai, thì ra là Hiển - nhóm trưởng nhóm mình --> thấy vui vui... Đi học, quen những người bạn mới, nhóm mình có 4 you nam, cũng có thể accept được. Mỗi you một tính cách, bây giờ mới nhận ra nhiều người không như mình nghĩ. Nhìn vẻ ngoài hiền lành, tưởng ít nói, tiếp xúc rồi mới biết 1 cây gây cười, không chịu nổi (^_^)...
Lại một ngày trôi qua, ngày hôm nay bắt đầu bằng một nụ cười và kết thúc bằng những nụ cười. Tất cả, tất cả trở thành những ký ức đẹp và thật đẹp... ![]()


