Cuoi tuan...
Saturday, September 8, 2007 12:10:00 PM
Một ngày mưa và mưa... Nhanh thiệt. Loáng một cái là tới cuối tuần...
Sáng nay vào chỗ làm, đang ngồi thì cúp điện. Thế là cái file của cô chưa kịp chép, thế là chiều phải vào để chép vô. Mình đi học được 3 hôm với 2 môn là Hành vi tổ chức và Quản trị Marketing. Môn nào cũng hay nhưng người dạy thì... Thầy cô cứ hay nói lý thuyết, vô là chỉ cắm cúi viết và viết, ko mang tính thực tế
. Bây giờ thì thêm cái chuyện lập nhóm, rắc rối. Tự nhiên nhóm mình thành lên ngày 17/09/2007 tức là sau khi thi xong... Hix hix... Ko biết có chuẩn bị kịp không nữa. Thấy mệt mỏi đủ thứ chuyện... Sáng mai đi học cả sáng chiều. Chủ nhật tuần sau là thi. Chưa thấy trường nào như trường này, sắp xếp lịch thi nhìn thấy chẳng giống ai. Chủ nhật tuần sau mình phải học 2 buổi, vậy mà buổi tối còn cho mình đi thi lúc 06h chiều. Vậy là hôm đó có 3 show: Show 1, lúc 7h30 ở cơ sở 3/2, show 2 lúc 1h30 chiều ở cơ sở Nguyễn Tri Phương và show 3 ở cơ sở Trần Quang Khải lúc 06h chiều.... Hix hix... Còn hơn cả kinh dị.... Ca sĩ người ta chạy show còn được tiền, còn mình chạy show kiểu này thất mất sức, tốn xăng và tốn tiền mà không biết có được lợi ích gì không nữa. Bây giờ đã phóng lao thì phải theo lao thui chứ biết làm sao bây giờ...![]()
Dạo này mình hay nổi nóng, nhỏ Linh thì hay quên, túm lại là 2 đứa đều có vấn đề. Không biết tương lai sẽ như thế nào, trước mắt là một bầu trời hơi bị u ám và mình đang cố hết sức để vén đám mây kia... Thấy ghét, cứ như là cái gì đó, cứ lởn vởn hoài mà chẳng chịu biến đi cho mình nhờ... ![]()
Bây giờ thì phải đi tìm tài liệu thôi… “Làm thể nào để giữ được nhân viên giỏi” – câu hỏi rắc rối… Đói bụng quá àh… chắc go home, ở trường lonely cũng sợ chứ… he he…Thế là hết ngày cuối tuần của mình…![]()
Cuối tuần vui vẻ nhé everybody…


