My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Ngay mua...+ nang -- That thuong..

Ngay mua...+ nang -- That thuong.. magnify

Thoáng cái vèo là lại hết gần một tháng rùi... Nghỉ hè ít ỏi sắp trôi đi... Hết tuần sau là bắt đầu đi học.. Lãng phí quá nhiều thời gian. Suốt 1 tháng vừa qua cứ rong chơi, nhí nhảnh và bây giờ thì phải lo vắt giò lên cổ để mà chạy cho kịp gần thi...

Nhìn lại mình, từ hồi đi làm đến giờ chỉ toàn ăn với ngủ thế là lên ký, ngày càng tròn trịa hơn trước, bây giờ thì ko ai bảo mình là ròm, chắc sắp thành ú he he.

Cuối tuần rồi về nhà chơi, cả nhà đầy ắp tiếng cười, lâu rồi gia đình mới được như vậy. Vậy đó, thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Sáng hôm qua, gặp nhỏ, nhìn nhỏ tiều tụy, xơ xác... Ngồi nói chuyện với nhỏ, có cảm giác như nhỏ muốn bật khóc mà cảm thấy bản thân mình tệ quá, mình ko thể giúp được gì cho nhỏ. Nhỏ cần một người bên cạnh nhỏ còn mình, mình ko làm được. Trước đây thì có thể, bây giờ thì thật khó vì công việc, nó cứ cuốn mình vào cái vòng lẩn quẩn và rồi nhiều lúc tự hỏi mình đã là một người bạn đúng nghĩa chưa?... Hình như chưa thì phải

Cuộc sống này, con người ta sống như vậy, ai cũng toan tính, chẳng ai là tốt cả, lúc nào cũng nghĩ phần tốt cho mình. Mà nếu ko nghĩ tốt cho mình thì chẳng lẽ người ta lại nghĩ tốt cho mình.. Vớ vẩn thiệt...

Sáng giờ gặp một vài chuyện hơi bực bội tí nhưng thôi mặc kệ, đời mà, đôi lúc cũng phải gặp chuyện như vậy, phải thất bại để đứng lên để rồi thấy mình đang thất bại (!) và trưởng thành hơn... Mà cái mình chứng kiến thì hình như thất bại nhiều mà trưởng thành chẳng bao nhiêu. Chẳng biết tương lai sẽ như thế nào nữa hix hix... Ảm đảm thế đấy nhưng vẫn phải sống thôi he he...

Mà sao hôm nay mình suy nghĩ vẩn vơ vậy, thấy lãng xẹt ghê...