Uong tra dao
Tuesday, August 7, 2007 6:37:00 AM
Hôm qua đầu tuần, mình và nhỏ L đi chủa hì hì.... Nói từ rất lâu, bây giờ mới thực hiện. 2 đứa đi chùa xong thì ko biết đi đâu, quyết định rủ Ms. Việt ra uống nước. Khổ nổi, cả 2 đều bị bệnh thế là đi uống trà đạo he he...![]()
Công nhận ông anh của mình vẫn vậy, vẫn như xưa... Không biết có phải vì thế mà lấy ổng làm hình mẫu lý tưởng để chọn người yêu ko nữa he he... Ngồi nói chuyện với ổng mà cứ cười nghiêng ngả, lâu rồi mình và nhỏ L đã ko có những giây phút như vậy, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Ông anh mình thì cứ nghĩ tụi mình có bf nên ko thèm rủ tụi mình đi chơi, còn tụi mình thì cứ nghĩ là ông anh mình có gf nên bỏ rơi tụi mình... hix hix.. Túm lại, bây giờ gặp lại thì cả 3 đều available (^_^)... Đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, có thể nói kaka là người duy nhất mà tụi mình dành nhiều tình cảm nhất, hầu như chuyện gì cũng có thể nói được he he... Từ đó lại rút ra nhiều điều cho chuyện của chính tụi mình, nhất là chuyện tình cảm hehe... Chợt nghĩ lại nên kết thúc sớm, ko nên dây dưa làm gì vì đối phương thật sự vốn chẳng tôn trọng mình, trằng ra là tại vì chưa tìm được người khác phù hợp nên mới còn dây dưa... Ko biết có đúng thế ko hix hix...![]()
Về nhà, buồn ngủ... Sáng nay đi làm cũng buồn ngủ, bây giờ cũng buồn ngủ hix hix... Bệnh thì chưa khỏi, cái gì cũng thấy thiếu hix hix... Tự nhiên thèm cái cảm giác được dựa vào ai đó để... ngủ he he... ![]()


