Hix hix.... Di tu thu...Somthing about me (^_^)
Saturday, July 14, 2007 1:00:00 PM
Né được 1 lần ko né được suốt đời hix hix... Thế là sau một hồi đi dạo quanh các blog thấy tên mình bị tag hơi bị nhiều hu hu.... Thôi thì đi tự thú cho rùi, không thiên hạ kéo nhau bàn tán nữa, phải làm gương thôi... Khởi đầu là nhóc One Piece đó, thấy nhóc hối Hurry thì thôi tưởng quên rùi, ai dè, hôm nay ra hối tiếp hix hix... Để mọi người biết thêm về tui hé...![]()
1. 19/11/1985: trước ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày này gần 22 năm trước đã có một cô nhóc oe oe cất tiếng khóc chào đời hix hix... --> Hy vọng có ai nhớ giùm cho tui (tui thích quà lắm, cái gì cũng được, miễn là sử dụng được he he...)![]()
2. Cực kỳ lãng mạn, chuyện gì tui cũng nhìn nhận dưới góc độ của kẻ lãng mạn, thế nên nhiều lúc đâm ra thấy nhảm, ngớ ngẩn và lãng... xẹt hu hu...![]()
3. Socola: Món này tui thích nhất (lây truyền từ nhỏ bạn) --> Khoái kẹo ngọt và dĩ nhiên là cũng khoái ngọt luôn... Ai ngọt với tui thì ok, tui ko thích người khác hăm dọa tui, càng hăm dọa tui càng làm tới hix hix... (đang cố gắng sửa nhưng chưa được, mà đừng ngọt quá bị phản tác dụng he he...)![]()
4. Âm nhạc: điều tất yếu trong cuộc sống của tui. Một ngày có thể ko coi phim, đọc truyện nhưng ko thể ko nghe nhạc hix hix... Mà thể loại nhạc tui nghe thì rất nhiều, thể loại nào tui cũng thích... Dòng nhạc nào tui cũng nghe, bài nào thấy hay là ok.... Thích cả nhạc tiền chiến và kháng chiến nữa nhe... Nhất là những bài hát kháng chiến đó, thấy hào hùng lắm, có ai cùng sở thích với tui ko?...![]()
5. Du lịch: điều tui ao ước. Tui thích dạo phố với bạn bè, khám phá những nơi chưa đến... Có thể nói là tui muốn mình đựơc đi khắp nơi để hiểu biết nhiều hơn (^_^). Khổ nỗi nước VN này, tui chỉ mới đi được Long Xuyên, Kiên Giang, Mũi Né, Đà Lạt và Nha Trang... chấm hết... Hy vọng trong tương lai tui sẽ có chuyến đi xuyên Việt và được đi tham quan nhiều địa danh khác trên thế giới he he...![]()
6. Hậu đậu, nóng tính và thù hơi bị dai...![]()
* Hậu đậu: tui là chúa hậu đậu, làm chuyện gì cũng ko được, có thể nói nơi nào có đổ bể, nơi đó có tui hix hix... Mẹ tui thường bảo "Vậy sao này làm sao mà con lấy chồng được đây..." hix hix... Mà dạo nay hình như đặc tính này đang được trỗi dậy nhanh cực kỳ hu hu..![]()
* Nóng tính: tính xấu nhất của tui. Nhiều khi nóng giận quá chẳng làm chủ được bản thân thế là hay lỡ nói ra nhiều điều làm tổn thương người khác. Sau đó, nghĩ lại thấy bị quá đà hối hận cũng ko kịp hix hix... Đang cố gắng sữa chữa hix hix...![]()
* Thù hơi bị dai: ai mà làm tui ghét rồi thì hỡi ôi, ghét chắc suốt đời quá... Lúc trước là vậy, bây giờ tui đang sửa thì thời gian rút ngắn lại rùi he he... Hy vọng tương lại sẽ được cải thiện đáng kể
7. Tui ghét nhất ai nói nhiều, tốt nhất là dùng hành động chứng minh lời nói của mình chứ đừng talkative ko he he....
Ko biết có phải tui khó quá không nữa mà đến bây giờ nhóm của tui ai cũng lonely (chắc tại tui quá)... Mà thực ra con người tui cũng dễ chịu lắm đó, thế mà ai cũng bảo tui khó oan ức ghê...
Thế là xong những điều tự bạch của tui, bây giờ là lúc đề ra 7 nv tiếp theo... Hix hix... Muộn quá nên ai cũng bị tag hết rùi, phải ráng vắt óc ra để "chọn mặt gửi vàng" nè....
Àh, vui lòng đọc kỹ luật lệ nhe....
Rule: Mỗi người chơi phải bắt đầu với 7 sự thật (sở thích gì đó về bản thân họ). Những người bị bắt cần phải viết vào blog của họ về 7 thứ của họ, cũng như những điều luật này. Kết thúc entry, bạn phải bắt 7 người khác và liệt kê tên của họ. Đừng quên để lại cho họ một quick comment nói rằng họ đã bị bắt và phải đọc blog của bạn
Mấy nhân vật này mà ko chịu khai báo sớm là bị tui khủng bố đó he he....
Truc_Do
Pooh_t
Kimcactus
Bebi's Blog
Quang Huy
Trang Nguyen
Baby White


