Long Xuyen trip…
Saturday, May 12, 2007 12:41:00 PM
Dạo này đi chơi nhiều quá chẳng có thời gian để update cái blog hì hì… Mình vừa làm một chuyến du hành xuống tận miền Tây hôm 30/4 và 1/5, đến thành phố Long Xuyên, An Giang, quê của chị Vân, bạn chị mình để đổi gió (^_^). Còn gì tuyệt hơn nhỉ…
Xem nào, khởi hành vào tối thứ 6. Đến 11h thì lên xe Taxi Mai Linh để đi thẳng xuống bến xe Long Xuyên. Phải công nhận là dịch vụ xe thì khỏi chê, được cung cấp nước, khăn đầy đủ (xe chất lượng cao mà lị). Qua phà Vàm Cống, đến Long Xuyên lúc 3h sáng khi mà mọi người đều đã no giấc. Thế là mình cũng đi ngủ. Tối đó, mình ngủ ngoài bìa, chẳng biết làm sao mà bị muỗi cắn quá trời, cắn không thương tiếc mà chỉ có mỗi mình mình bị. Đúng là ở miền Tây có khác, muỗi kêu như sáo thổi mà…
Mình được đi quá trời nơi luôn, dạo công viên nè, du thuyền trên sông vào buổi tối. Đã vậy còn được tự mình chạy xe tham quan đường phố ở đây nữa chứ... Đặc trưng ở Long Xuyên là một con sông nhưng lại có tới 2 cây cầu bắc qua song song hì hì... Thấy lạ không? Mình còn được tham quan Vườn Cò ở tận Cần Thơ và khu di tích của bác Tôn Đức Thắng. Àh, đi tới khu di tích này là phải qua phà đó, mát vô cùng...
Chuyến đi này khỏi nói là cho mình được mở mang tầm mắt rất nhiều và học thêm được nhiều điều trong cuộc sống mà tâm hồn non nớt của mình vẫn còn chưa biết he he...
Vài tấm hình...

Chỗ này chụp ở Công viên Tình nhân hè hè... Ban ngày thì chẳng có ai ra đây đóng phim hết, ban đêm thì nhiều lắm...![]()

Bộ ba siêu quậy... Họp là là bùm bùm... Trong cự ly 10m, ai đứng gần cũng bị ảnh hưởng. Cô bé này là hướng dẫn viên cho tụi mình lúc ở Long Xuyên đó...








