My Opera is closing 1st of March

Miyuki's Blog

Like rains and look at the stars ^^

Subscribe to RSS feed

Nice day smile

Nice day :) magnify

Hôm thứ 7 ba xuống dẫn đi mua xe... Hu hu... Thế là mình đã có chiếc xe mới... Vui quá hu hu... Chiều đó dắt xe về nhà luôn.. Nghĩ lại thấy nhà mình gan thiệt, cương quyết không mua bảng số "Xe xin số" mà để y nguyên vậy chạy về Bình Dương... Vậy mà lên xuống an toàn... Về dán keo xe, gắn móc để móc đồ nè, rồi đèn nháy... Cái ông ở nhà, lúc ổng gắn mình đâu để ý, mình cứ tung tăng, chạy trên đường mới nghe tiếng đèn nháy như tiếng chim kêu, nghe mà nổi hết cả da gà, chẳng dám bật lên...

Từ nay giã từ cảnh đạp máy ngoài đường rồi... Chiều hôm qua đi xét xe, trời ơi lâu chết được.. Hẹn 1h30 mà tới gần 3h hồ sơ mới về tới... Bảo là máy in ở cục thuế bị trục trặc... Đúng là nhà nước, làm gì mà lâu thấy sợ, có mỗi cái việc máy in mà xử ly ko ổn thỏa, để người ta chầu chực chờ đợi. Tại chị mình hối, không bảo đi trễ chút xíu là được, làm mình chẳng kịp ăn uống gì, đã vậy còn bị đau bụng, vô một tí, mình chóng mặt, tưởng như xỉu luôn rồi... May mình gắn gượng, lúc đó mặt tái mét, xanh lè như tàu lá chuối... Về tới nhà, lật đật, làm đồ ăn liền, ăn vô, không mình ngã quỵ mất...

Tối đi học, xong lại đi vòng vòng... Nhiều lúc thấy đúng là số trời mà, chẳng thể thay đổi. Tên đó sắp đi học rồi... Xa quá... Khoảng cách từ Việt Nam đến xứ sở kim chi thì xa thiệt. Có lẽ t7 này... Nhiều lúc mình dự đoán sự việc chẳng sai, tháng 7 chia ly. Nhỏ bạn mình bảo là tháng 7 mưa ngâu. Nghĩ lại cũng đúng thiệt. Nhiều khi lại cho như vậy cũng tốt, kết thúc, để lâu thì chỉ càng đau khổ thôi... Có lẽ mình sẽ buồn lắm

Hôm nay lên mạng coi kết quả thi đại học hệ hoàn chỉnh vô kinh tế. Chỉ tính lên xem thôi chứ cầm chắc là rớt rồi, ai ngờ lại được dòng tin là đã trúng tuyển. Nằm mơ cũng không ngờ... Công nhận mình may mắn thiệt... Báo tin cho nhỏ bạn, nhỏ bảo phải đi rửa đợt 2... He he... Thôi kệ... Vài bữa sẽ tranh thủ tìm chỗ nào làm mà nhẹ nhàng để tối còn đi học... Đúng là mình đăng hồ sơ mấy hôm nay ko được cũng là có nguyên do, chắc đợi có kết quả thi rồi mới tính tiếp được... Nói chung là vừa có xe vừa thi đậu là vui... Phải chuẩn bị họp băng đảng của mình lại để làm một bữa ra trò. Hôm nay mình vui quá he he...