Chuyen tinh chon thien duong - The Restless
Thursday, April 5, 2007 3:30:00 PM
Thế là một tuần nữa sắp trôi qua mà mình vẫn chưa làm được gì cả... Chưa xin được việc làm, chưa đi đăng ký học anh văn. Tuần sau là vô học rùi... Chắc ngày mai mình sẽ đi đăng ký...
Sáng dậy, mắt nhắm mắt mở, bước vô cái restroom (gọi vậy cho nó thân mật), tự nhiện trượt cái ạch hu hu... Mình không có chỗ bám vào thế là đặt nguyên cái bàn tọa thẳng xuống sàn nước ướt nhẹp... Trước khi trượt còn làm ngã mấy chai xà bông gội đầu, ko phải làm ngã mà đá thẳng bay vô vách tường, chân mình chui tọt vô giữa 2 xô nước... Trời ơi, bây giờ còn ê ẩm... Nguyên do là bà chị mình giặt đồ mà dội nước ko sạch thế là alê hấp mình lãnh đủ hix hix. Lúc đó còn choáng váng nên đâu biết gì... Leo lên gác ngủ tiếp thì nghe tiếng la oai oái của chị T vì cái cửa kéo tan nát... Thì ra trong lúc mình té, không biết bấu vào đâu đã nắm chặt cái cửa, thế là nó muốn bung ra luôn, may là vẫn còn dính lại chút xíu, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra (Oh, my god --> Nhà tắm không cửa).. Tỉnh dậy bước vô mới thấy tội cái cửa... Chắc lúc đó mình chỉ dùng hết 50% công lực nên cánh cửa mới trông tội đến vậy ![]()
Bây giờ thì cả người mình ê ẩm đây nè... Đau quá trời đi... Tự nhiên lại muốn đi coi phim The Restless - Chuyện tình chốn thiên đường do Unnie Tae Hee đóng ghê...

Năm 924 TCN, thời kỳ cuối cùng của triều đại Shilla. Đất nước bình yên xinh đẹp bị đe dọa bởi lực lượng ma quỷ của bóng tối. Yi Kwak (Jung Woo Sung), được sinh ra với thần lực, tham gia vào đội quân của triều đình đi dẹp loài quỷ dữ. Yon Hwa (Kim Tae Hee), người mà chàng yêu thương nhất trên đời, lại bị đổ tội gọi ma về làng khi một trận bệnh dịch tràn qua nơi này. Rồi Yon Hwa bị dân làng nhẫn tâm thiêu sống trong chính căn nhà của mình, trong khi Yi Kwak đau đớn bất lực không thể cứu người yêu. Mang trong lòng mối hận thù sâu sắc, chàng gia nhập đội quân Chuh Yong Dae và trở thành chiến binh diệt quỷ mạnh mẽ nhất. Chàng được thủ lĩnh Ban Chu tin tưởng giao quyền chỉ huy.
Nhưng trong ký ức của Yi Gwak luôn hiện lên hình ảnh nàng Yon Hwa xinh đẹp. Khi cả đội quân Chuh Yong Dae bị săn đuổi, Yi Gwak may mắn sống sót, lẩn trốn trong ngôi miếu hoang và một mình tiếp tục sứ mạng dang dở.
Một ngày kia, Yi Gwak thấy mình tỉnh dậy giữa chốn tiên cảnh. Nhờ một phép màu nào đó, chàng đã lưu lạc vào Joongcheon, tương truyền là chốn tương giao giữa trời và đất, là nơi mà linh hồn của người chết lưu lại trong vòng 49 ngày trước khi được phán xét lên thiên đường hay phải xuống địa ngục. Và chính tại nơi đây, Yi Kwak gặp lại Yon Hwa, giờ đây đã trở thành tiên nữ dẫn đường cho các linh hồn đầu thai. Nàng không còn nhớ gì về quá khứ, cũng như không biết đến những cảm xúc yêu ghét của con người. Đối với nàng, Yi Kwak là một người hoàn toàn xa lạ.
.jpg)
Lúc ấy, những pháp sư của đội quân Chuh Yong Dae ngày trước, giờ đã biến thành những linh hồn quỷ dữ, cố gắng phá cánh cửa sinh tử để trở về trần gian hòng báo thù. Và tiên nữ So Hwa, chính là Yon Hwa, nắm giữ viên ngọc quý, chìa khóa của cánh cửa đó. Nàng trở thành mục tiêu săn đuổi của bầy lũ ma quỷ mà kẻ cầm đầu chính là vị thủ lĩnh can trường trước đây của đội quân Chuh Yong Dae. Yi Kwak bao phen liều cả mạng sống của mình bảo vệ cho So Hwa, gợi lên trong trái tim tiên nữ những tình cảm chưa từng biết tới. Trong cuộc hành trình đi tìm lại tình yêu đã mất, Yi Kwak và Yon Hwa rơi vào cuộc chiến kinh thiên động địa giữa thần linh và quỷ dữ…



