Ket thuc nhung ngay met moi...
Sunday, March 11, 2007 8:51:00 AM
Thế là ngày hôm qua là ngày cuối cùng của việc làm part time của mình ở Trung tâm triển lãm Hoàng Văn Thụ... Đúng là dạo này mình rảnh rỗi quá nên có việc làm là mình rất mừng... Chưa bao giờ mừng đến thế... Ngày đi phỏng vấn, giống miss Vy đều nhận ra là mình trả lời rất ok nhưng khác miss Vy chút xíu là mình không có sợ rớt vì với mình đậu hay rớt không quan trọng.... Quan trọng là mình học hỏi gì từ cuộc phỏng vấn này.... Hai đứa cùng đậu, đó là điều may mắn.. Nhiều lúc cứ nghĩ khả năng tiếng anh của mình vậy là ok, đụng chuyện rồi mới thấy quá tệ...![]()
Công việc của mình và ms Vy là Data Entry... Mỗi đứa sẽ có nhiệm vụ nhận những phiếu đăng ký từ khách đến tham quan Hội chợ triển lãm, kiểm tra sơ qua xem họ có trả lời đầy đủ những câu hỏi ko, ai có name card thì xin lại, bấm vào phiếu đăng ký, sau đó ghi lại code lên phiếu đăng ký. Công việc tiếp theo là nhập tên, công ty và quốc gia của người đến tham quan vào máy, sau đó in ra bỏ vào bảng tên đưa cho khách... Người khách đầu tiên của mình là một người Hoa, hơi khó tính, đứng đợi hơi lâu vì chưa quen việc nên mình hơi vụng về... Thế là bị nói, mình tiếp thu ý kiến cười toe đưa bảng tên cho khách nhưng lại lóng nga lóng ngóng làm rớt bảng tên... Thế là thêm một cái lắc đầu hix hix...![]()
Khách đến tham quan người nước ngoài cũng đông, có vậy mới nhận ra mình vẫn còn quá kém cỏi về việc giao tiếp bằng anh ngữ... Khách hỏi mình hiểu nhưng ko biết trả lời, có khi khách hỏi mình còn không hiểu nữa mới chết, chỉ biết quay đi cầu cứu chị hướng dẫn hix hix... Tệ quá là tệ đi àh...
Mấy ngày đi làm là mấy ngày mệt mỏi, sáng 05h 30 đã dậy, đến 06h 30 là phải ra khỏi nhà thế mà ngày nào cũng phải dính vào vụ kẹt đường ở cầu Nguyễn Tri Phương... Thế là mất hơn 1/2 tiếng để vượt qua được traffic jam
... Đi làm thì yêu cầu phải mặc váy và áo sơ mi trắng... Nhiều lúc thấy mắc cười, mình đi làm chính thức còn chưa được mặc vậy nữa là, vậy mà làm bán thời gian chỉ 4 ngày là mặc suốt 4 ngày, thấy cũng vui...Nhìn vào thấy mình mặc váy cũng ok, không đến nỗi nào he he....
Ngày đầu tiên đi làm về mệt quá trời vậy mà còn ham hố đi chơi, đi về rồi chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện... Mà chưa khi nào mình mệt vậy, mình đi chơi mà tâm trạng cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán quá trời... Chuyện này mà để tên đó biết chắc vui lắm...
Mấy ngày sau, ngày nào cũng bù đầu bù cổ vào để nhập dữ liệu... Sáng vô là nhập, đến chiều chưa xong còn phải làm OT (tức overtime - từ mới của mr Team Leader) thêm một tiếng muốn phờ người luôn vậy đó...
Đến chiều hôm qua cũng vậy, nhóm bên mình do ít khách hơn nên xong việc sớm còn nhóm bên kia đông khách hơn nên việc chưa xong thế là làm thêm OT một tiếng để nhập phụ dữ liệu cho nhóm kia. Đến 1h là kết thúc hội chợ, tụi mình phải làm tới 2h nhưng máy lạnh thì lúc đó đã tắt, đã vậy chẳng biết làm gì mà ồn thấy sợ, người ta lo dọn đồ vì 3h sẽ đóng cửa nên kinh khủng vô cùng, ngồi làm việc mà đầu nhức như bưng vậy đó... hix hix....
Tuy chỉ làm việc có 4 ngày nhưng mình đã học hỏi được rất nhiều điều từ công việc này, cả phong cách làm việc, cách tổ chức và trong cách giao tiếp nữa... Mình vẫn còn phải học hỏi thêm rất nhiều mà trước mắt là phải đi improve English skill mới được...![]()
Ti nua se go home... May hom nay ban qua khong ve tham me duoc... Ma nuoi vua mo ruot thua... Cau mong cho gia dinh minh ai cung manh khoe het...


