12 + 12 = 24 ... vậy thì ^^ Tui riêng gởi lá thư này tới ông già Noel ^^
Saturday, December 12, 2009 2:35:05 PM
Ông già Noel kính mến,
A bít giờ này chắc hẳn ông đang rất bận rộn với một list các danh sách, tất bật với việc ban phát những món quà riêng khác dành cho mỗi người. Nhưng dù có quá bận rộn, A mong ông dành 5 phút đọc mail này của A, bởi vì ...
Năm 2009, A đã rất ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc, và hông còn bướng bỉnh nữa.
A đã ít khóc nhè hơn, và đã người lớn lên rất nhiều.
A đã bít cho đi những nỗi buồn, san sẻ những niềm vui...
A là ... 1 đứa trẻ ngoan !
Năm 2009, A đã chính thức làm cô giáo, đứng trên bục giảng.
A không cho phép mình lười nhác và tụt hậu.
A đã gieo đc trong lòng học trò một hình ảnh rất khác (nhưng không có xấu).
Có thể, A không trút bỏ được dáng vẻ con nít và nhí nhảnh của mình, nhưng ngày ngày, A luôn nỗ lực để làm 1 cô giáo tốt !
Ông à, A thực sự luôn muốn mình là ... 1 cô giáo tốt !
Năm 2009, A có một lời hẹn với 1 người - 1 người A rất kính trọng - 1 người A những tưởng đã ra đi khỏi cuộc đời A như 1 cơn gió trái chiều. Người đó - A chưa biết gì cả, chỉ có lòng kính trọng dành cho Anh mà thôi. Dẫu sao, dù lời hẹn có thành hiện thực, hoặc tiêu tan như ảo ảnh, thì ông à, A mong ông hiểu A đã rất cố gắng. Quyền chấp nhận, hoặc khước từ không thuộc về A, nhưng dù có thế nào, A tin, ông hiểu A đã rất chân thành khi muốn ... anh trở về ... làm bạn !
Ông à,
Có thể, đây sẽ là entry cuối cùng của năm 2009. Vậy thì, ông hãy ráng đọc hết lá thư này, và gửi tặng A lời chúc tốt lành cho năm 2010, ông nhé ! A đã lớn để không còn nũng nịu mà vòi vĩnh ông 1 món quà Giáng Sinh, nhưng một lời chúc thì ông đừng kẹt sỉ với A nhé ! A có thể ngỏ lời xin ông được, đúng không ạ ?
Vậy thì, hun ông thật kêu vào đôi mắt hiền từ thay cho mọi lời cảm ơn.
Giáng Sinh vui vẻ, an lành ^^
^^ Merry Christmas ^^












