Chuyến đi ... nặng nề ...
Sunday, August 9, 2009 3:06:28 PM
Chưa khi nào tôi nghĩ, chuyến tàu đêm ấy là chuyến cuối cùng ... chúng tôi - anh ... và mãi mãi ...
Anh - 1 người thầy ít nói, hiền lành, xinh trai, ...
Anh - 1 người sắp bước sang 1 thời kì mới ... anh sắp lấy vợ rồi !!!
Anh - 1 người ... em Thiêm quý mến lắm !!!
Anh ...
Từ nhà chú thím đi ra bãi biển Nghinh Phong, chỉ mấy bước chân mà ai ngỡ đời chia li biền biệt !!
Ra tới nơi, vừa khi mới nhập đoàn, mọi người hớt hải báo tôi tin dữ !!
"Mấy ngày nay, biển động" - Biển đưa anh mãi ra xa bờ ...
Cứu hộ tới ... khi anh còn chới với ... không cứu được khi chỉ có 1 người ... Canô cứu hộ thứ 2 ra ... đưa anh lên ... 1 người to khỏe dốc anh cho ra nước ... hô hấp nhân tạo ... và đưa anh vào bệnh viện Lê Lợi !!
Thiêm lo lắng lên xe đi cùng mọi người vào bệnh viện, quên cả hành lí còn trên bãi biển !! Tôi ngơ ngác không tin nổi những gì được nghe !! Sao lại là anh ???
Có dăm kẻ xấu bụng ... họ nói đôi lời bỉ vỏ lắm ... tôi thấy nghẹn đắng trong lòng !!
Có dăm kẻ ... chúng cười hềnh hệch về chuyện của anh ... thêu dệt dăm tình tiết cổ tích, thần thoại !! Tôi không nuốt nổi cơm !!!
23h ngày 07.08.09, xe cứu thương đưa anh từ bệnh viện Lê Lợi tới bệnh viện Chợ Rẫy - 16M cho cái hành trình hơn 100 cây số đó. Các thầy giáo trẻ thay phiên nhau điều khiển máy trợ tim ... họ thở hộ anh ... anh Cường bị móc điện thoại ... người em họ của anh bị mất trộm đồ ... anh trai anh bay vào SG, xe trường đi đón bị hỏng xe giữa đường ... người nhà không ai dám vào vì kiêng cữ ... người thân không ai dám vào vì sợ hãi ... Anh chơ vơ trong những phép nhiệm màu !!
Không muốn để anh ở lại nơi đất khách quê người, 17h ngày 08.08.09 - trước giờ cả đoàn lên tàu về HN, xe cứu thương đưa anh từ bệnh viện Chợ Rẫy về quê mẹ ...
Đêm ngày 06.08.09, anh chết não, được cấp cứu và may mắn qua khỏi, song tới ngày 07.08.09, anh lại rơi vào tình trạng chết não, hôn mê sâu ... và không thể làm gì được.
Giờ đây, anh đang ngủ 1 giấc ngủ rất sâu, rất rất sâu trên hành trình về HN!!!
22h rồi, anh đã về HN chưa ????












