My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

^^ Love To Be Loved By You ^^

Một ngày cuối tuần đầy khác thường - tíu tít với việc chạy xô đi nhận quà - Đầu tiên là 1 cuốn tự điển chuyên ngành ĐS sở hữu từ tháng 8 với đầy háo hức, mà nay mới thực sự được chạm tay - không gì vui hơn.flirt
Về tới nhà, niềm vui chưa kịp dứt, có giấy báo bưu điện tới nhận bưu phẩm - chào mừng Sabi đã về VN sau hành trình đi tàu bay từ xứ sở của những chú Căng-gu-ru đang mịt mù trong bão cát - Sabi có khuôn mặt buồn, ánh mắt buồn - vì sao lại thế nhỉ? Sabi về với Aki, sẽ vui lắm nè. Sabi tên thật là Aku, nhưng vì Sabi nhìn thật sầu não, nên mình quyết định thay đổi giấy khai sinh cho bạn ý thành Sabi. Nhưng mình nghĩ Lax mới là tên thật của bạn ý. Vì đưới chân bạn ý có triện 3 chữ cái này. ^^ Dù sao, chào mừng Sabi về làm bạn mí Aki nha ^^ smileyes

Sau tiếp là chuyến du hí của bộ 5 người H-A-S-H-A hehe. 1 chuyến đi toàn chui với rúc, với những cung đường rất chi là C-O-C-O [bigsmile] Cảm giác mát - mịn - mê - mẩn (vì muỗi đốt) và hehe. Hẹn gặp vào rằm nhé đồng bọn hé hé lol

Love To Be Loved By You

1 ngày nghỉ .... hem khỏe chẹp chẹpNam mô A di đà..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28