My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Nhật ký dưỡng bệnh

Ngày thứ 3 ...
Mình dậy muộn, người vẫn nóng ran, tự đi mua đồ ăn sáng ... rồi uống thuốc theo đơn bác sĩ kê.
Vẫn chưa thấy những nốt phát ban, chưa thấy xung huyết hay gì cả.
Vẫn ho, nhưng họng dường như bớt cộm.
Hơi thở nóng.
Nhiệt độ cơ thể tùy lúc mà khác nhau.

Ngày thứ 4 sẽ đi khám theo hẹn.
Bác sĩ nói, ngày thứ 4 sẽ có nhiều biểu hiện rõ rệt hơn.
Mình thì chỉ mong, cơ thể mình đào thải được độc tố và tạo ra khả năng kháng dịch vào ngày mai.
Ước chao là ước ^^

Xa - vậy là mình sẽ xaMùa hoa cải

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28