Sick
Thursday, February 11, 2010 3:09:16 PM
Có nghĩa là hôm nay ko được khỏe...
Có nghĩa là hôm nay ... ước gì Tết không ốm lắt lay !! Không thì sẽ buồn nhiều lắm !!
Chuyện với chị iu, chị nói rằng mình luôn nói về Người với giọng nói thật trìu mến dù là khi giận, khi ko vui. Chị hỏi mình thích Người à? Không. Thích thì sẽ có khi ko thích mà. Mình kính trọng Người, quý mến Người ... rất rất nhiều ... Thế thôi !! Và vì thế, mình đang cố gắng bước ra khỏi cuộc sống của Người, để Người không vướng víu với thứ gánh nặng là mình. Buồn không? Rất buồn !! Nhưng mình biết làm sao ??!!
Hôm qua lẩu vịt, mọi người nói về anh L và H, nói nhiều, trong đó nói về vụ 6 tuổi. Mình từng kêu Người-xấu bày mình cách coi tử vi và vì thế mình biết rằng lệch 6 tuổi chưa hẳn đã xấu, nhưng vì là ráp thànhTuyệt Mạng nên ko tốt. Còn như mình với Người cũng lệch 6 nhưng lại là Thiên Y, vậy lại là tốt. Song, tốt đâu chẳng thấy, mình chỉ thấy mình mang tới cho Người đầy rẫy những phiền phức mà thôi. Hôm đi làng tranh, Nga kể về việc Người thiếu ngủ, rằng Người cạn túi vì cái gì cũng phải tự lo, rằng Người ... mình thấy xót xa nhiều hơn, đau nhiều hơn và càng quyết tâm xa thật xa Người nhiều hơn ... dù cho mình thực sự muốn ở bên Người làm bạn với Người.
Thế nên, nếu anh L và H thực sự thương mến nhau, thì con người có thể thay đổi được số mệnh mà. Tương lai của mình chẳng phải do chính mình tạo dựng hay sao?! Chỉ cần ước mơ đủ lớn, mọi thứ chỉ là vặt vãnh
"Cuộc sống nó thế. Cảm thấy buồn hay không là tùy người" - câu nói này chua chát - mình cảm thấy thế. Chua chát hơn khi đó là điều Người nghĩ ... và vì thế mà Người luôn hành xử tệ bạc với chính mình, dù cho Người luôn nói, phải lo cho mình trước tiên rồi hẵng lo cho người khác.
Lại thấy muốn ói. Lạnh sống lưng. Người hâm hẩm nóng. Mình ốm tới vậy sao ???
14/2 này là sinh nhật Người-xấu. Em nói: mình, Người-xấu và em là bộ 3. Ngày xưa thôi mà. Giờ thì em và người-xấu song hành, mình đi ngả khác rồi mà. Người-xấu này, cậu phải thật hạnh phúc nhé, và em cũng vậy, phải thật hạnh phúc đấy, hạnh phúc giùm mình.
Lại nghĩ về Người trong miên man nghĩ ngợi. Haiizzz !!
Trong vô vàn mảnh ghép
Mảnh nào có hình em ?
Mảnh nào anh cho xem ?
Mảnh nào anh đang giấu ?
Mảnh ghép đến từ đâu ?
Trong tối tăm vũ trụ ?
Kiếm tìm khi nào đủ ?
Vậy anh ??
Chân em bước nhanh nhanh
Trốn dấu xưa vội vã
Dẫu giọt rơi lã chã
Em sẽ vẫn bước đi
Anh ơi, đừng hồ nghi
Vì rằng em làm được
Em sẽ can đảm bước
Em sẽ ... rời xa anh !












