My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Em đi công tác

Cứ mỗi khi bị phân công đi công tác, là đùn đẩy, là kiếm cớ, là giở đủ trò rất trẻ con của mình ra, và cái võ cuối cùng nếu tất cả thất bại, đó là Ốm.

Và thế là cả năm nay, cứ ốm thì ko phải đi công tác nữa. Cứ say tàu thì cũng ko phải đi công tác nữa. Cơ mà lần này thì ko kiếm cớ được. Chán !!

Chỉ tại dạo này tăng cân ầm ầm, sức khỏe lại phi phàm, hôm qua vừa giật giải nhất đi xe đạp chậm. Ai tin mình ốm, ai tin mình ko đi công tác được. Thế là phải đi công tác !

Cơ mà ngại đi công tác, thích đi chơi thôi. Làm sao bây giờ ?

Thủ 1 đống số phone của các lãnh đạo ban bệ, tính là sẽ: gọi phát, xưng danh phát, công việc nuột ngay, chả cần đi lại cho mệt người. Định thế !

Vậy mà có người GATO vì cái sự “ngại đi” của mình, biết cái dự định của mình zư xế bèn dụng 1 chiêu trong 36 kế Binh pháp. Thôi xong. Cuộc đời thế là ...

4 rưỡi sáng hôm nay đã phải lọ mọ. Lọ mọ đi mí Ê Mông thì nó sung sướng lắm, chứ lọ mọ ra ga là cả 1 sự chán nản lớn lao. Cơ mà ko thể ko lọ mọ.

“Đúng sáng mai em mang giấy giới thiệu có xác nhận về đặt ở bàn của anh. Nhưng anh đố em mang về được. Em mà mang về được thì em thay chức Phó Khoa của anh luôn. Anh còn chả đi được 4 nơi trong 1 ngày”
Cái lời này, làm mình lăn tăn ghê gớm. Dự báo sẽ lắm cái sự chẳng ngờ cho xem. Cơ mà vẫn đi thôi. Ôi, cuộc đời !!

Vốn chẳng quan tâm giờ tàu này nọ, mác miếc linh tinh, nên chẳng rõ M3/4 có đi ngày thường ko, thành ra để yên tâm, vác cả xe đạp lên tàu. Phòng khi ko có M4 về, thì mình và ngựa về HN vậy. Cơ mà thế là bất đắc dĩ, vì cần dưỡng sức cho cuối tuần này.

Thế là ĐĐ3, 1 mình 1 toa hành lý chỉ 1 cái xe của mình. M4 thì cũng mỗi xe đạp của mình. Tàu địa phương nên xe đạp hoan hỉ nhảy xếch tưng bừng, đến nỗi phải khóa luôn cái bánh trước lại cho nó khỏi nằm ra sàn toa ăn vạ. Sướng quá cũng hóa phởn. Xe ơi là xe !!

Trưởng phòng tổ chức XN VTĐS HL đi công tác, thế là lại gặp đúng Giám đốc, viết vài chữ, ngàn vàng có giá hơn là cái chắc. Đến tiếp Trạm CTTT HL, trạm trưởng vắng, call luôn cho máu, thời buổi nào rồi mà ko được gọi điện thoại, trạm trưởng bảo mai qua ký cho. Ối gòy, hok thể được, đàm phán thương thuyết luôn, nói luôn deadline Phó khoa đưa ra là sáng mai phải đầy đủ, lại tranh thủ giơ HP ra dọa tí, ai dè trạm trưởng khác ngay, cho luôn phone trạm phó, lại chủ động gọi cho trạm phó ra làm việc mí mình. Trạm phó đang ăn trưa (ố ố, mải quên mất hết giờ làm việc mà vẫn củ hành hị hị, áy náy ghia ghia cơ), mà trạm phó bỏ dở bữa cơm, đon đả ra tiếp, viết cho mình xác nhận, nói chung là ổn áp vô biên.

Xong 2 đơn vị, ngon nghẻ hết biết. Về nhà, bỏ bữa trưa, lăn đùng ngủ giấc sau khi hóng hớt tí teo trên opera, và gửi lời cảm ơn mí em Hà iu dấu vì sự động viên mình hị hị.

1 rưỡi bật dậy, đến giờ đi rồi, lại lên đường thôi. Phi xe tới XN VDTXK, thế nào lại gặp GĐ, thế là :”Chú Phát đi công tác, nhưng cô báo cáo lại là chú Phát đồng ý. Phó Khoa ko tin thì bảo chú Thanh cũng đồng ý, có gì thì gọi cho chú” hợ hợ. Chú này hô to quá, cháu chưa sợ có khi PK nhà cháu sợ, thôi thì cháu cười phát, cảm ơn phát rồi cháu té khẩn trương.

Lượn tiếp ra Trạm CTTT HN, lại gặp chú Thuấn, chú hỏi han dạo này còn say tàu nữa hok, cười nhăn nhở, chú lại hỏi có bị HS bắt nạt ko, rồi chú bày cho mấy chiêu để tạo uy hí hí. Chú Thuấn này tốt, lại nhiệt tình cứ gọi là.

2h10, xong tướt tượt đến ngỡ ngàng. Ra khỏi trạm, thế nào lại thấy chú mèo con bị bỏ đói, thế là tạt qua hàng bánh, mua cái bánh, mèo miếng, mình miếng, 1 hồi cũng xong cái bánh. Chơi thêm với bạn mèo 1 tí, phải về thôi. Hôm nay mừng đại thọ của bà nội.

1 ngày khá ổn áp trừ việc toàn gặp Sếp to hơn với cách làm việc chóng váng hơn hé hé.

Xong 1 ngày công tác.

Cơ mà xong thì xong thôi, chứ chả dám ngồi thay ghế PK đâu, ghét bon chen danh lợi nhắm. Làm thừng phó thường dân cho đời lên xuân, dại gì ^^ Nhờ ^o^

VÔ ẢNHhow can I tell you

Comments

naxue89naxue78 Thursday, March 25, 2010 1:00:32 PM

Cơ mà xong thì xong thôi, chứ chả dám ngồi thay ghế PK đâu, ghét bon chen danh lợi nhắm. Làm thừng phó thường dân cho đời lên xuân, dại gì ^^ Nhờ ^o^ kết nhất câu này flirt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28