Muốn bay ...
Wednesday, June 30, 2010 3:45:14 PM
Mấy hôm nay. Buồn nhiều. Không thích ở nhà. Nên toàn la cà với eMông. Mình vốn ít khi than thở. Cũng độ lượng hơn tụi con gái. Nhưng mình cũng biết buồn. Dù mình buồn không dễ.
Thích xem họat hình, thích xem Tây Du Ký. Một lần, em trai hỏi:
- Bà già thấy mình là ai ?
- Không phải Bát Giới. Cũng không muốn như Bát Giới. Cũng không muốn cố làm 1 Bát Giới.
- Ừ. Thế thì cố làm Đường Tăng. Đừng làm Sa Tăng. Còn giỏi thì làm thằng Ngộ Không.
- Ừm.
Dự định sẽ hoàn thiện cuốn NHẬT NGỮ GIAO TIẾP TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SẮT và TỪ ĐIỂN NHẬT - NHẬT - VIỆT CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG SẮT trong năm 2010 và mình còn đúng 6 tháng tròn. "Nếu ước mơ của bạn đủ lớn, mọi thứ chỉ là vặt vãnh" - Nhưng dường như điều đó là ôm đồm. Có lẽ sẽ hoàn thiện cuốn từ điển trước. Lượng sức thôi.
Vừa muốn học thêm ngoại ngữ để được như ông ngoại. Vừa tiếc hùi hụi vốn ngoại ngữ không mấy khi ngó ngàng nên rơi rụng tứ tung. Mình muốn tổng ôn bằng việc hoàn thiện dự định kia. Dạo này phân vân nhiều












