Mệt mỏi đủ rồi. Nhục cũng đủ rồi. Dừng tại đây thôi ...
Sunday, June 13, 2010 12:00:18 PM
14:06 có người nói :"Kể từ giờ phút này, con nào thằng nào bước chân vào nhà này thì tao chém chết, tao gọi công an phường"
15:12 có người chỉ thẳng mặt mình và nói mình là con này con nọ.
VỚI MÌNH, ĐÓ LÀ HƠN CẢ MỘT SỰ XÚC PHẠM !!!!!
Dù là người lớn.
Dù là bà giáo già.
Dù có là ai đi nữa.
Tất cả đều bình đẳng bình quyền trong xã hội này.
Bình đẳng trong ngôn luận.
Bình đẳng trong các mối quan hệ.
Bình đẳng để không ai được phép xúc phạm hay xỉ nhục mình hay khoác cho mình những cái điều tiếng như thế.
Hôm nay, lần đầu trong đời, 1 người ngoài 50 tuổi đã nói mình là con đĩ.
Nói mình là chó má. Nói những lời lẽ đầy xúc phạm.
Lần đầu tiên, những người xa lạ đó bắt mình phải nghe những lời xỉ vả đó và cấm không cho mình nói.
Mệt mỏi với việc giải trình thanh minh hay bất kì việc gì cả.
Mình không còn muốn dính líu vào những chuyện kiểu như vậy nữa.
Kể từ hôm nay, mình sẽ gạt tất cả, những gì của ngày hôm nay, những gì trước ngày hôm nay... tất cả !
Không ai có quyền xúc phạm hay lăng mạ mình. Không một ai có quyền đó.












