CHẠNG VẠNG
Tuesday, July 6, 2010 3:07:03 AM
Cân nào đong Nặng - Nhẹ
Ai vớt nổi Đầy - Vơi
Khi Người muốn buông lơi
Nỡ nào em níu giữ
Yêu - em không trao đủ
Thương - chẳng gột nên hồ
Em giữ riêng mảnh vỡ
Hớt sóng đầy trăng tan
Nơi đâu đó bạt ngàn
Thấp thoáng 2 bóng lẻ
Một già
Và một trẻ
Cùng độc hành ... đi hoang !
Đôi khi những gì tôi viết ... như thể sự chiêm tinh ... và cứ thể như biết trước những câu hỏi của ngày mai ... để rồi tự ứng nghiệm cho những gì chưa đến !! Và CHẠNG VẠNG là 1 ví dụ !!












