My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

"Sẽ có quà cho người biết chờ đợi" - Và em đã chờ đợi được phải không Giang ? ^o^ Chúc em hạnh phúc !

A : Thường những người ít nói thì họ chân thành hơn những người lém lỉnh nói nhiều
G: thật hả chị? Ng như thế thì có nói dối ko
A : ai cũng có lúc nói dối, tuy nhiên, có những lời nói dối đc coi là cần thiết, và đó là những lời nói dối ngọt ngào, vì nó có thể thay đổi 1 điều gì đó, làm nó tốt đẹp lên. Bạn chị đã bảo với chị như vậy. Em có tin ko
G: có, em tin. Nhưng có lời nói dối nào mà làm ảnh hưởng đến tình cảm đc nói ra từ những ng chân thành ko chị?
A : có chứ em! Con trai đôi khi họ vô tâm lắm, còn con gái thì lại hay suy nghĩ
G: có lý do nào để 2 ng có thể chia tay nhau ko
A : có chứ em! Thật nhiều lý do, mà rồi tất cả chỉ là ngụy biện
G: vậy hả chị? Nếu lý do đó ko phải từ mình thì là sao chị
A : vì thực ra, khi người ta chia tay, là vì người ta chưa thực sự là 1 nửa cần của nhau, hoặc tình yêu của họ chưa đủ lớn, hoặc họ chưa sẵn sàng cho tình yêu đó ...
A : khi đó cần có thời gian. Có thể là để nhìn nhận xem có thực sự là chưa là 1 nửa của nhau ko, để trang bị cho mình sự trưởng thành đủ và cần thiết cho tình yêu đó, hoặc để sẵn sàng cho tình yêu đó ... Khi đó thời gian chính là câu trả lời. Buông nhau ra không phải để xa, mà để chúng ta xích lại gần
G: có cần tránh mặt nhau ko
A: tránh mặt nhau thì sẽ thế nào? chạm mặt nhau thì sẽ thế nào? Quan trọng là ở mình
G: cũng buồn chị nhỉ? lúc đấy sẽ như mất phương hướng
A : có thể là 1 năm, cũng có thể là 10 năm, hoặc có thể là mãi mãi. Và cũng có thể là 1 tháng. Ai cũng có quyền mơ đến điều tốt đẹp nhất nhỉ
G: con gái khó chống choi đc với những cái này chị nhỉ
A : chị cũng từng nghĩ vậy, nhưng hóa ra con trai cũng yếu mềm mà, chỉ có điều con trai giỏi kìm nén nó ở trong, họ vẫn hay khóc vào trong lòng đó em
G: nhưng em cũng khóc, em đau lắm
A: sẽ ổn mà
G: như có ai đâm cái j vào tim em ý
A : chị biết cảm giác đó
G: em chưa bao h bị thế
A : vì chị đã mang cảm giác đó, đau lắm … nhưng rồi sẽ ổn mà. Cái cảm giác mình vui mà người khác buồn, cũng đau quặn …
G: và rồi bị dội 1 gáo nước lạnh vào đống lử. Đau. Em ko nói nổi
A : uh chị hiểu
G: cứ ngồi 1 mình, đi làm, chán rùi lại giam mình trong phòng, ko làm nổi 1 cái j
A : hãy nghĩ rằng mình cần không khí để thờ, và đây là lúc mình cần dành thời gian nhiều hơn cho mình để refesh lại. Đừng quá nặng nề nó, và let it go
A : bạn chị đã dạy chị rất nhiều, về cách nhìn nhận vấn đề để thấy mọi điều đều ko quá khủng khiếp như ta tưởng. Vậy nên giờ là lúc cần buông ra, cho nhau thời gian
A: em hãy đi chợ hoa, đi chụp hình, đi shopping, làm những gì em thích, để khỏa lấp chỗ trống, và ko có thời gian để nghĩ ngợi nữa
G: em đi với ai? Em quen đi cùng anh C, luôn luôn có cảm giác đc bảo vệ
A : cảm giác đi 1 mình rất tuyệt. Em có bao giờ nghĩ rằng nó khác với cảm giác đi cùng ai đó ko
G: nhưng mỗi khi đi 1 mình em lại đi vào những con phố 2 đứa đã cùng đi, lòng lại thắt lại, nước mắt lã chã
A : cảm giác được tự do. Cảm giác được là mình. Tung hê tất đi em. Đừng nghĩ quá nhiều
G: chị ơi, em ko làm đc. Em thử rồi, nhưng hình như nó tệ hơn, nó làm em đau hơn
A : vì em chưa - thực - sự - muốn - thử
G: có lẽ thế chị ah
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28