Hình như ...
Wednesday, June 24, 2009 4:57:35 PM
Nhận được nhiều góp ý chân thành từ phía các đồng nghiệp ... vỡ vạc nhiều lắm !!
Thầy Thụ luôn vậy, nhẹ nhàng trong những lời góp ý ...
Hôm nay họp khoa, rồi liên hoan công đoàn sau khi bình bầu 6 tháng đầu năm. Em Thiêm say xỉn, lo lo nhiều. Các thầy nói, không được lo như thế, vì sẽ chậm chống lầy lắm. Nhưng mình coi em như em trai vậy. Không lo sao được.
Khi về, Thiêm nói: "hình như thầy Thụ rất quý chị đấy, mà quý nhất ý, vì em thấy thầy nhẹ nhàng khi góp ý với chị "
Ừ, với chị, thầy Thụ như người anh trai vậy, ngay từ khi chị vào Khoa, thầy và chị đã có nhiều điểm tương đồng rồi mà. Hôm nay, Thiêm nói lần đầu tiên thấy thầy Thụ uống 1 cốc bia, lần đầu tiên thấy thầy Thụ hát. hii. Thầy hát theo yêu cầu của mình đó, thấy vui vui. (có lần tình cờ bắt gặp thầy hát 1 mình trong phòng mà hihi)
Khi về, Thiêm kể cho nghe sự tích thầy Thụ. Tới giờ vẫn không tin thầy hơn mình 13 tuổi. Và sự tích em kể cho nghe là: Bữa đó, vợ thầy Thụ bây giờ, đứng ở lan can tầng 2 hét lên : "Thầy mà không nói yêu em là em nhảy từ đây xuống đấy". Ôi, ngưỡng mộ chị ý về điều đó thế - 1 cô học trò táo bạo.












