My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Quyết định 01/24052009-QĐAKI

Quyết định 01/24052009-QĐAKI magnify

1. Viết cho việc học:

Chú Nhân, chú Nam, thầy Thanh (hiệu trưởng trường CĐ ĐS1 mà mình công tác) đều rất quan tâm tới mình, cho tới thời điểm hiện nay. Lại cày cuốc tiếng Nhật miệt mài để tiếp tục ước mơ dang dở ngày nào thôi. Hơi trễ cho một ước mơ, nhưng không có gì là trễ cho một hiện tại. Mình cũng không care nhiều môi trường mới này đang chờ đợi gì mình phía trước. Mình biết là mọi người cũng đang mơ những ước mơ nào đó mà chú Nhân, chú Nam và thầy Thanh đang vẽ cho mình. Đó là thuận lợi, và đó cũng là khó khăn. Và Aki, hãy tiến lên nhé !!

2. Viết cho việc làm:

Đầu quân vào trường CĐ ĐS1, phía trước mình có thể nhìn thấy những khó khăn được tiên đoán một cách có căn cứ. Nhưng tại sao không lạc quan nhìn về những điều tốt đẹp. Cuộc sống vốn muôn màu. Nếu đã chấp nhận nhập cuộc, thì cứ chơi thôi, dần dần sẽ tìm ra quy luật của nó, và biết đâu, sẽ chiến thắng. Dẫu sao, mình có một niềm tin đủ lớn !!

Tình cờ, lại join vào 1 dự án rất tuyệt của các giáo sư người Nhật Bản, mà ban đầu là góp sức để phần mềm Từ điển Bách Khoa tiếng Việt toàn thư sớm ra đời, tạo ra một bước đệm lớn cho sự ra đời của phần mềm Từ điển Bách Khoa Nhật - Việt - Nhật, phá tan cách thức dịch word by word như hiện nay. Với mong muốn, chuẩn hóa và xóa tan sự bất đồng ngôn ngữ và văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Mình sẽ làm được phải không? Các giáo sư yêu Việt Nam mình như thế cơ mà, chẳng lẽ mình lại không có một tình yêu lớn như thế khi mình là người Việt Nam !!

Năm nay cũng là năm có nhiều tham vọng làm kinh tế. Những khó khăn ban đầu ngỡ không vượt qua được, mà lại vượt qua và cũng đã thấy những thuận lợi. Chỉ đơn giản muốn có những trải nghiệm mà tiền không mua được. Nào, tiến lên !!

3. Viết cho chính mình:

Hôm qua, đã có một thay đổi lớn trong mình khi quyết định trở lại con người lạnh lùng và xa cách của ngày xưa sau buổi nói chuyện với chị NA iu dấu. Những câu hỏi tại sao được đặt ra, lật đi lật lại đã giúp mình biết mình nên làm thế nào là tốt. Đôi khi, vì mình đã trải qua những hụt hẫng và mất mát lớn, sống trong những dằn vặt và nuối tiếc lớn, mà mình luôn sợ sệt và không sống đúng với mong muốn của mình, luôn không biết thương xót mình trước tiên mà làm những điều "dở hơi" là lo lắng và quan tâm tới mọi người để rẻ rúm giá trị bản thân mình, gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Từ giờ, tốt với ai muốn được đối tốt. Chứ như, chuyện bố Chét làm mình suy tư nhiều. Dẫu biết vì bố chưa hiểu mình nên đã suy luận tùm lum theo tư duy logic của bố, theo những gì bố biết về con gái. Nhưng mình có phải là con gái đâu. Mình là Aki đẹp trai, ga lăng, và lãng tử mà, đúng thật là ... chẹp chẹp. Nào, let it go !!

4. Viết cho riêng em:

Một ngày là nhiều thật nhiều những niềm vui, em nhỉ? Chị hạnh phúc vì em bước vào cuộc đời chị và mỉm cười chào đón chị bước qua cánh cửa cuộc đời em. Sắp đi công tác rồi, đúng không em ? Nhớ học thêm món mới và chị em mình cùng sắn tay chụm đầu bếp núc giống hôm gì nhé !! Tự dưng muốn xách máy đi chụp đàn cò ở gần nhà em ^^ Và thèm đi thả diều thế không biết, dù ngày xưa kỉ niệm đi thả diều là bị chó cắn chẹp chẹp

P/S: tấm ảnh này, là 2 người bạn đồng môn của mình và giờ sẽ là đồng nghiệp.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28