My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Câu chuyện 1 ngày của hơn ... 1 người

Câu chuyện 1 ngày của hơn ... 1 người magnify

Một ngày,

hai chị em hò hẹn nhau mãi, sắp xếp hết thảy công việc để 17h chiều hí hửng gặp nhau đi xem phim. "Ga cuối". Và bộ phim đó kết thúc là mọi người đi ra, hai chị em đi ra ... sau khi vừa đi vào. Ôi, đúng là Ga cuối và hai chị em là 2 vị khách cuối khè khè. Buồn cười.

Đừng hỏi hai chị em rằng phim thế nào. Vì đó là một câu hỏi quá ư khó. Vì đã được xem tý nào đâu. Ôi, hai chị em đi xem phim !!

Một ngày,

hai chị hò hẹn nhau mãi, sắp xếp hết thảy công việc để 17h chiều hí hửng gặp nhau đi xem phim. "Ga cuối". Ôi, đúng là Ga cuối và hai chị em là 2 vị khách cuối, thôi thì chị em mình đi măm măm kem chứ nhỉ? Ừ nào đi măm kem.

Xịch tới Kem Tràng Tiền, anh bảo vệ ngố ngố chặn xe ứ cho hai chị em vào, dù năn nỉ hết nước. Thôi thì dựng xe ngoài vỉa hè, chị ôm đồm bịch cơm nắm chả giò, em lon ton chạy vào mua kem. Trong lúc ý, thấy anh bảo vệ ngố ngố kia chẳng chặn xe ai cả, mà cho mọi người vào thiên nhiên. Ơ cú. Sao các đôi thì được vào, hai chị em thì không ? Lạ ghia

Một ngày,

hai chị em hò hẹn nhau mãi, sắp xếp hết thảy công việc để 17h chiều hí hửng gặp nhau đi xem phim. "ga cuối". Ôi, đúng là Ga cuối, và hai chị em là 2 vị khách cuối, thôi thì đi măm măm kem Tràng Tiền. Đang tâm sự chán chê ở vỉa hè Tràng Tiền thì đành ngậm ngùi quay xe về, do có cái đèn ngay trên đầu hai đứa cháy nổ lèo xèo. Èo ơi, sợ thế chứ

Một ngày,

hai chị em hò hẹn nhau mãi, sắp xếp tất thảy công việc để 17h chiều hí hửng gặp nhau đi xem phim. "Ga cuối". Ôi, đúng là Ga cuối, và hai chị em là 2 vị khách cuối, thôi thì đi măm măm kem Tràng Tiền. Đang tấm sự chán chê ở vìa hè thì phải quay về gấp vì có cái đèn ngay ở trên đầu hai đứa cháy nổ xèo xèo. Về nhà. hehe có nồi chè đỗ đen ngon ơi là ngon. Hai chị em mỗi đứa 1 chén bụp bụp khì khì. Ôi thích !!

Một ngày,

hai chị em hò hẹn nhau mãi,s ắp xếp tất thảy công việc để 17h chiều hí hửng gặp nhau đi xem phim. "Ga cuối". Ôi, đúng là Ga cuối, và hai chị em là 2 vị khách cuối, thôi thì đi măm măm kem Tràng Tiền. Đang tâm sự chán chê ở vỉa hè thì phải quay về gập vì có cái đền ngay ở trên đầu hai đứa cháy nổ xèo xèo. Thôi thì an ủi là có về nhà mỗi đứa được 1 chén chè đỗ đen bụp bụp khì khì. Xong xuôi, thôi thì cùng sắn tay, sắp xếp cơm nắm, trái cây, bạt trải để mang cho nhóm đi trekking của bố Chét ở Bích Câu ọp ẹp lúc 8h. Tới nơi mà call hoài bố hem nghe máy. Ghét bố tơi bời. Bố còn cúp máy hem thèm chuyện nữa. Ớ. Giận gì mà đáng sợ !! Lấy máy em ra call cũng không nhấc máy. Thôi đành sms vậy. Thích lạnh lùng hả. Này thì lạnh lùng: "moi ng dang off o dau? nuhoangpencak". Đây, lạnh lùng vậy là đáp ngay. Mèng ơi ghét. Xách nách 1 đống sang, nhìn mặt bố câng câng, ghét điên đảo luôn. Tiện tay giơ lên, định tẩn cho mấy phát mà vì độ kiềm chế cao nên chỉ dừng ở chun mũi chu mỏ gầm gừ hầm hè. Đi về thì còn thấy bố sms vào máy của em "Hoa ra em gai e la ... ak ak" làm vị trí hai chị em bị đảo lộn tùng phèo được trận dở khóc dở cười. Thua toàn tập với bố Chét

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28