My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

KHÚC CA THIÊN THẦN ^^

Giống như một vết dao
Cứ cứa sâu vào tim tôi đau nhói
Tự nhủ thầm mình là người vô tội
Ấy vậy mà sao vẫn quá ngu ngơ !!

Tôi đã từng mơ đôi giấc mơ nho nhỏ
Tựa bong bóng xà phòng mang những tiếng vỡ giòn tan
Tôi đã từng chan chứa lệ hai hàng
Giàn giụa lắm như con sông con suối !
Tôi đã từng tự ti và yếu đuối
Chới với thật nhiều trong những giấc mơ say
Tôi đã từng nấc lên trong chuỗi giấc ngủ ngày
Chỉ có thế ... Sao giờ còn đau nhói ??

Tôi muốn quên tất thảy điều anh nói
Về tương lai, về chuyện của 3 người
Để ích kỉ thương xót một tôi thôi !!

Vô vàn khó !!??

Có chăng vì trái tim tôi quá nhỏ
Có chăng vì trái đất quá bao la
Có chăng vì khoảng cách của chúng ta

Có chăng vì không gì cả !!!

Nhưng đó chỉ là những chuyện của hôm qua
Giống như Thiên Thần nhỏ nhốt lâu ngày trong cũi
Nhìn trời đất vừa xa xôi vừa gần gụi
Mà e dè sợ chẳng dám bay lên !!
Và khi đâu đó văng vẳng tiếng động viên
Rằng em gái, hãy tiến lên, em nhé
Thì Thiên Thần chỉ cần dang cánh nhẹ
Sẽ thấy rằng, thân xác đã thăng hoa !!!

Em hãy bay trong trời đất bao la
Để cảm thấy thế giới là rộng lớn
Em hãy say trong gió đầy mơn trớn
Hạnh phúc chính là những khoảng khắc bay lên !!
Hạnh phúc chính là những lúc có thể quên !!
Hạnh phúc chính là những lúc thấy bình yên ...
An Lành !!!
Phải không em ?!!

Aki - 04/05/2009

(Thân tặng em gái của chị)

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28