My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

GẶP LẠI

GẶP LẠI magnify

Đã thật lâu, tôi chẳng gặp bạn. Vì gặp chẳng để làm gì. Ấy vậy mà, bạn lại muốn gặp tôi. Nghi hoặc thế!!??

Vội vã xúc tiến một cuộc gặp. Lẽo đẽo theo tôi để có một cuộc gặp chen giữa trong chuỗi thời gian không thừa thãi của tôi. Bạn cố gắng để có cho kì được một cuộc gặp. Buồn cười thế!!??

Bạn nhấp nhổm không yên, điện thoại call tới tấp. Bạn nhìn đồng hồ liên hồi. Tôi vẫn bi bô bình phẩm ảnh chuyến Cát Bà với nhóm bạn của tôi. Tôi - bình thản dùng thời gian của tôi. Bạn - gấp gáp dùng thời gian của bạn cho sự chờ đợi. Bạn làm tôi mủi lòng!!

Đi đường, bạn nhắc lại chuyện xưa. Chuyện xưa rồi, nhắc để làm gì đâu. Ngày xưa tôi hay làm người chỉ đường cho bạn, và hôm nay, bạn lại cần tôi chỉ đường. Chán nhỉ?!! Tôi bây giờ không thích bon chen đâu. Bạn cứ tin là thế đi. Tôi bây giờ trầm tính lắm. Bạn cứ tin là thế đi. Tôi bây giờ khác xưa rồi. Sao bạn không tin là thế!?? Bạn contact tôi làm gì!!??

Cùng bạn tới sô 7 HTK, quán vắng lặng, có 1 nhóm 4 người túm tụm, oang oang 1 chủ đề gì đó về sự chia sẻ, tôi nhanh chóng hiểu bạn cần gì ở tôi. Tôi vào WC .. suy nghĩ!! Tại sao không?!! Tôi cần chuẩn bị cho điều đang chờ tôi phía trước.

Sau khi tôi chuyện trò trao đổi với 2 người bạn của bạn, tôi tìm cách rút lui, vì tôi đã quá bữa tối 3h rồi. Thật đói cho một cuộc hẹn như thế.

Ra về, bạn hỏi tôi, tôi nghĩ gì. “Không gì cả” – đó là câu trả lời mà bạn chẳng muốn nghe, nhưng hãy tin đó là câu trả lời thành thật.

Tôi vẫn nhận ra ở bạn sự bồng bột ngày nào, vẫn nhận ra bạn sự nhút nhát ngày nào, vẫn nhận ra ở bạn những điều mà thời gian từng ấy năm chưa thể đủ làm bạn lớn. 20M, nếu đó là 1 cái giá, và bạn sẽ trưởng thành hơn, thì tôi nghĩ rằng nó đáng để bỏ ra. Vậy nên, hãy ráng học bài học làm 1 người trưởng thành, bạn nhé!! Tôi từ chối học bài học đó.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28