I CAN FLY ... YOU CAN FLY ...
Thursday, April 16, 2009 7:46:00 AM
"Thánh thiện làm sao? Thánh thiện thế nào?
Khi em cũng giống như bao người khác
Ảo tưởng nhiều để rồi ôm mộng nát!
Tan hoang!!??
Hạnh phúc làm sao, khi lệ rớt hai hàng
Chua - Mặn - Đắng - Cay xè hai khóe mắt ??!!
Nghe đâu đây tim lên cơn co thắt
Xé lòng !!
Hiện hữu tanh bành khi đứng giữa CÓ - KHÔNG
Mê muội quá cái thời xưa nhỏ dại
Tháng năm trôi, mấy ai còn trẻ lại
Ước gì ...
Ta đảo ngược những rối ren !!??
Khi đêm về, ám ảnh nặng hơn thêm
Em những tưởng không khi nào quên được
Rằng thời gian không thể là biệt dược!
Ấy thế mà ...
Ai biết trước được đâu !!
Sau giấc ngủ mê muội hồi lâu
Qua năm tháng rơi tõm trong lầm lạc
Em hôm nay bước trên con đường khác
Thênh thang!!
Tại vì sao em không thể lạc quan
Rằng cầu vồng vẫn lung linh sắc nắng ??!!
Tại vì sao không thể cười tươi tắn
Khi em được là em của chính em thôi !!??
Và hôm nay, trời đã đổi gió rồi
Dang tay rộng, em bơi trong ngày mới
Phía bờ xa có biết bao chờ đợi
Em à ...
Mình cất bước. Đi thôi!!"
Aki - 16/04/2009













