My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

XÚC CẢM 13042008 - 13042009

XÚC CẢM 13042008 - 13042009 magnify

Vươn dài và sải rộng
Giữa tầng mây bềnh bồng
Ta trải lòng mênh mông
Nghe tim mình lắng đọng
An lành quá ai ơi !!

Tự ru lòng thảnh thơi
Nhắm mắt chào mông muội
Ru tháng năm chờ đợi
Chào hững hờ ngây ngô !!

Giống như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi giữa ngã ba cuộc đời ...
sau những điều em còn chưa kịp ngộ ra ...
chống 2 bàn tay bé xíu ... em tự nâng mình đứng dậy ...
để lại ngã ... nhấp nhổm ... bấp bênh ... chầy chụa ... giàn giụa ...
EM NGẬP TRONG XÚC CẢM CHAI LÌ.
Mà dằn lòng chấp nhận ... em sẽ đi con đường anh lựa chọn cho em ...
con đường mà chưa khi nào anh cho em biết nó sẽ dẫn tới đâu ...
Con đường mà trước giờ em cứ ngỡ sẽ vẫn được anh dìu, anh dắt, anh nắm chặt ...
nào ngờ anh chợt buông tay ... nào ngờ anh biến mất ... ngờ đâu anh chỉ là ảo ảnh ?!!!

Lạc lõng giữa những mơ và thực ... nhạt nhòa trong những giọt đời chứa chan ...
nghẹn ngào trong tiếng nấc bàng hoàng ... em thấy mình đang rơi trong chơi vơi vô định !!
NHƯ BONG BÓNG PHIÊU LINH !!

Và khi mọi xúc cảm, mọi sợ hãi, mọi ám ảnh, mọi cảm giác qua đi ...
em dò dẫm bước như một kẻ mù đường, vừa đi, vừa ngơ ngác nhìn, vừa đi vừa cảm nhận, lần sờ.
Những cành lá vương tóc em rối bời ...
những chiếc lá gai cào da em chảy máu ...
những tiếng rừng láo xáo ám ảnh trong những đêm khuya cô lạnh ...
EM ĐÃ CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHÔNG ANH !!

Để rồi một ngày, khi ánh bình minh sáng tỏ, em khẽ soi mình ngắm nghía ...
chỉ có một bóng hình là em ... giữa khoảng trời bao la ... giữa thiên nhiên hòa ca ... giữa những điều kì diệu ..
cảm nhận hạnh phúc thật bình dị biết bao ... thứ hạnh phúc chưa khi nào anh nói cho em biết!

CẢM ƠN ANH ĐÃ BUÔNG TAY ĐỂ MÌNH EM BƯỚC !!
CẢM ƠN ANH ĐÃ KHÔNG CHỜ EM PHÍA TRƯỚC !!
CÁM ƠN ANH !!
CÁM ƠN ANH THẬT NHIỀU !!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28