My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Tang ban cua Meo!

Em ngồi canh miếu bà cô
Đếm đi đếm lại một xô chuyện tình
Trăm người nhung nhớ thương mình
Một người em nhớ bóng hình xa xăm
Đêm khuya trằn trọc em nằm
Có ai biết được âm thầm chuyện em?
Đường xa, con ngõ cũng quên
Em đong em đếm tự nêm lòng mình
Ghet sao cái sự tang tình
Để thân con gái 1 mình khóc than
Mượn vay vai áo của chàng
Lệ kia em rớt cho đàng sở khanh
Mong em sớm được an lành
Vứt nhanh cái đứa tanh bành lòng em
Nhớ nhung chỉ tổn thương thêm
Em ơi, ném thẳng ra thềm đi thôi
Cầu vồng đã hiện lên rồi
Em chao dáng ngọc nhoẻn cười xinh tươi!

P/S: lai mo blog, theo yeu cau cua .... Chet vi dai gai, Aki oi

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28