Nhật kí Sóc Sơn - Hàm Lợn 21/02/2009
Thursday, February 26, 2009 10:17:00 AM
P/S: di TN-BK ve, gio moi update thong tin chuyen ni duoc![]()
Chú Hiếu đang tác nghiệp ở bờ mương. Yêu chú Hiếu cực, vì chú Hiếu rất là abc nhá hí hí. ![]()
Minh hoạ ảnh ọt demo tý ![]()

Và đây là cảnh 2 chú cháu đang tác nghiệp. Đố bít chú làm gì, và cháu làm gì ?![]()
P./S: chân bị chấn thương, mà vẫn nghịch ác liệt ha ha

Đây là bạn Thi - tác giả của những tấm ảnh mang phong cách xác ướp trở về.
P/S: mình hi sinh vì nghệ thuật, nằm sấp nằm ngửa trong đống phưn bò, mà bạn ý chụp rùi giấu nhẹm hàng làm của riêng. Chẹp chẹp. Nhưng mà rất bít ơn bạn ý đã tải cả mình và xe về nhà an toàn.![]()

Đây là chú Long - người chuyên gia gạ gẫm mình làm chân lon ton cho mẫu của chú ý trong những chuyến hành sự trốn vợ haha.

Chú ý đang làm gì mẫu ý nhờ khà khà (Chẳng nhớ tấm này mình chụp hay chú AT chụp nữa. Cơ mà hiểm nhề!! Tống xiền thoai)![]()

Chị Chụt rất là đáng iu. Chị ý hay khen mình ngoan.
Thích được khen là ngoan lém hị hị![]()

Đây là chị Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh là thư kí nhóm E Mông. Vắng chị là cũng bị abc đấy nhá![]()

Và anh Linh nữa.
Không thể anh Linh được kha kha (Trước khi join E-M, mình biết mỗi anh Linh, biết 7, 8 năm roài hehe)
Còn giờ thì ngủ thoai. Mệt lắm rùi. (P/S: mắc võng ở vườn nhà Thi đấy. Ngủ dậy còn được măm khoai lang nướng nữa. Xong rùi lăn beo xuống đống phưn bò hu hu )

Và cuộc đời còn những chuyến đi ... hoang!!!













