My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Pẩy lín tỏn lải (^.^)

Về sớm so với kế hoạch. Haiz!!
Thời tiết TN sáng và khuya đều mưa.
Còn BK thì nắng đẹp đến dịu dàng ý.
Năm nay, TN không còn quá đổi khác, nhưng BK thì đã thay đổi thật nhiều. Duy có con người là không thay đổi.
Và thời tiết nơi đây nữa.
Thật yên bình.
Yêu BK thật nhiều.
Chuyến này, mình thuộc làu đường TN-BK.
Tận tường lí thuyết điều khiển ô tô. Biết lái ô tô rồi nhá ha ha
Lập bập, chọ chẹ vài ba câu tiếng Tày đủ để dùng.
Biết phân biệt cây tre và cây dùng.
Biết làm cơm lam và đã tự tay làm 11 khẩu cơm lam vác về HN haha.
Nói chung là được rất nhiều.
Và quan trọng nhất, tìm được 1/2 câu trả lời cho câu hỏi của riêng mình.
Vậy cũng là đủ.

Mai đi nắn chân thui. Đau chân làm chuyến đi lần này chẳng được chạy tung tăng mấy. Đi đâu cũng toàn trèo ô tô hoặc leo xe máy. Rõ là phụ thuộc.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28