My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Tôi đi tìm ...

21/02/2009 ...
Em đã rất muốn đi Mộc Châu năm nay.

Em đã từng nói với em Đỗ Hà như vậy, khi tiễn em ý và mọi người đi Đồng Mô tuần trước. Vì sao ư? Vì em là em thôi!!


Rồi kế hoạch thay đổi. Căn cứ địa mới là Hàm Lợn ở Sóc Sơn.
Rồi 1 điều thú vị khác. Nhà Thi ở Sóc Sơn.
Một thiện chí khác. Thi mời cả nhà về nghỉ ngơi.
Một định mệnh khác. Hành trình 40 km, cả nhà lạc đường tới 2 lần, để tìm đường tới Hàm Lợn.
Và rồi tập kết là nhà Thi.
Nhà Thi có nhà sàn. Ở Thái Nguyên, chú em cũng xây nhà sàn ne.
Nhà Thi có vườn rộng. Tuổi thơ của em cũng có vườn rộng lắm. Và nhiều loại cây hơn nhà Thi nhiều. Ở Thái Nguyên dĩ nhiên là cũng có vườn rồi. Ừ thì vẫn là nhà chú dì.


Trước chuyến đi. Em ốm!


Em đã rất buồn. Và em tuyệt thực 2 ngày trước ngày khởi hành đấy. Thứ 5 và thứ 6, em có ăn gì đâu. Mặt vẫn phúng phính. Miệng vẫn đủ toét ra cười. Và vẫn hoà nhập với mọi người như thể chẳng có gì xảy ra. Em giấu nỗi buồn giỏi lắm. Trừ đôi mắt thôi. Nhưng chẳng ai nhận ra được cả.
Khi nỗi buồn quá dài, em chẳng thể chứa thêm những nỗi buồn nho nhỏ khác nữa.
Khi nỗi buồn quá dài, em sẽ đi về với thiên nhiên, để chạy trốn, mà cũng có thể là để tìm lại.
Và em hiểu, hình như em đã làm hơn 1 người buồn.
Nhưng em biết phải biết làm sao?!!!


Ừ thì chân em bị trật ổ khớp rồi. Nhưng em chưa đi bệnh viện đâu. Em vẫn sẽ lên Thái Nguyên, lên Bắc Kạn để đi tìm em trước đã. Cuối tuần em trở về. Có thể là em sẽ tìm thấy em. Cũng có thể em sẽ tìm thấy câu trả lời của câu hỏi mà tới giờ em chưa biết nội dung đâu. Dù điều gì xảy ra, dù mắt em có thể lại cười hoặc không, thì không-gì-thay-đổi-điều-gì-cả!! Ước gì em có thể cười. Bây giờ!! Lúc này!!

24/02 là sinh nhật cậu. Musst chúc cậu sinh nhật không lạnh bên bàn vi tính. Musst lại đi đây. Oyasushi cho mỗi buổi tối an lành.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28