(è.é) 14/02/2009 Va-lin-tin ... đi-shóp-pin ... sắm ba lô tin hin ... để du hí như đin (è.é)
Saturday, February 14, 2009 9:37:00 AM
- Nếu có một điều ước. Em ước gì?
- Ước anh đừng xuất hiện trước mặt em. Có được không?
- Được!!!
Và chàng trai đã ra đi mãi mãi.
Liệu rằng tới bây giờ, đã khi nào chàng nhận ra, điều cô gái cần, đơn giản là:

- Mèo đã từng yêu ai chưa?
- Sao hỏi vậy?
- Yêu một người, cảm giác là quá đủ cho 1 cuộc đời chưa nhỉ?
- Đôi khi là Thiếu. Đôi khi là Thừa.
- Chắc là vừa đủ.
- Thế nào là yêu, em nhỉ?
- Cảm giác lo lắng cho 1 người, muốn chăm sóc, yêu thương và được yêu thương, muốn ở cạnh, muốn cùng nhau trải qua 1 cuộc đời, dù là chông gai nhiều hơn là ngọt ngào. Chắc vậy là đủ để yêu chưa nhỉ?
- Còn cả cảm giác muốn xa thật xa, muốn không yêu thương và không nhận yêu thương, cảm giác không muốn lo lắng và muốn xóa nhòa hình bóng về 1 người ... Những cái mâu thuẫn ... yêu và ghét ... xa và gần... Khi đó là đủ. Chị nghĩ vậy.
Con gái muôn đời khó hiểu. Và tình yêu của họ cũng khó hiểu. Có thực sự là thế không?
Suốt gần 3 tháng nay, mình hay nghĩ tới "chị dâu", tới chị iu, tới những người xung quanh mình thật nhiều.
Giằng xé nhiều cung bậc cảm xúc ... Khi nào thoát lốt kẻ ngu ngơ???Sợ bị hiểu là người xấu. Dẫu biết, chẳng ai là thiên thần đúng nghĩa cả.
Ngày xưa, ai đó nói, mình có nụ cười và ánh mắt của thiên thần. Giờ thì thiên thần già mất rồi.
Đôi khi lục lọi đống đồ cũ kĩ, lại lần ra những kí ức đã quên. Nhưng hình như, nên quên. Ngày xưa, mình thật ...
Còn bây giờ thì sao?
Tuần sau, lại lên TN, BK, lại du hí. Lượng sức chuyến Mộc Châu - Mai Châu 21 + 22 thế nào, rồi chọn phương tiện phù hợp mà tếch hôm 23 hí hí.












