February 13, 2009 Quỷ xui đất khiến ... sinh ra Mèo nhiều chiện
Friday, February 13, 2009 3:21:00 PM
Ngày xửa ngày xưa, khi con mèo chưa biết Valintine là Va lung tung ý (có khi là giả vờ không biết hị hị) nó có một cuộc hẹn với 1 người vô cùng xấu xí và độc ác vào một ngày 13/2 cách đây cũng khá lâu rồi, trong một quán trà hoa đầy tà khí, tăm tối và dễ làm nhiều chuyện phi pháp.
Nó ngáp ngáp nhìn đồng hồ. Đếm. Nó đang chờ con mồi đến.
Các nữ ma đầu của quán thì đi đi lại lại nhìn nó cười, đôi khi lại nhấm nháy, vỗ vai an ủi, và cũng háo hức chẳng kém.
Và cứ mỗi khi có 1 con mồi nào đó có vẻ giống con mồi nó đang chờ đợi (có vẻ ngoài lớ ngớ khác thường) ghé vào quán, các nữ ma đầu lại nháo nhác lên, ra ám hiệu với nó. Nhưng, 1 tiếng rình mồi, kẻ xấu xa nhất trái đất kia vẫn chưa chui vào hang ổ của nữ ma đầu. Có lẽ nào lại ...
Thế rồi, hắn đã đến.
Nhăn nhở chào hỏi bằng 1 nụ cười gian xảo và đầy quỷ kế, hắn ngồi phịch xuống chỗ của hắn (thực ra chẳng có chỗ nào ngoài chỗ ý để ngồi cả)
Các nữ ma đầu của quán bắt đầu nườm nượp tiến lại tới tấp tấn công hắn, ra vài đòn à ơi phủ đầu, nào là menu, nào là PR hàng họ nọ kia.
Nhạc nhẽo tơi bời, đèn đuốc lập lòe (thực ra là ánh nến lập lòe, vì khâu chuẩn bị có phần thiếu xót, không chuẩn bị được đuốc, phải thay bằng nến)...
cuối cùng hắn cũng phải rời khỏi hang ổ sau khi xì ra chưa tới bốn chục ngàn boa cho các nữ ma đầu.
"- Chúc bạn Valentine hạnh phúc nhé"
Có ai đó vẫy vẫy, mỉm cười với nó khi nó trở lại quán trà lấy đồ nghề, sau khi đi tống tiễn kẻ xấu xa về hang ổ. Đó là lời chúc đầu tiên nó nhận 1 cách bất ngờ, dù lòng thấy vui vui, mà nhủ thầm :"Nothing"
@ các bạn của Mèo: Chúc bạn Valentine hạnh phúc nhé!! Chụt chụt muak muak ![]()













