My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Feb

1. Không hồi âm được thư chúc Tết của thầy.
Hotmail lỗi đúng không nhỉ?
Chẹp chẹp
Chắc là thế, chứ làm gì có lý do thư mình nhiều lỗi chính tả quá, làm die cả hệ thống hehe
Đã hồi âm thư cho Haruka rồi, nhưng chưa gửi, vì còn muốn viết dài nữa.


2. Mùng 6, thằng bạn iu dấu qua chơi. Nếu là ngày xưa, không nhảy cẫng lên ôm nó thì hơi lạ haha Tự dưng lẩn thẩn, 2 đứa ngồi ôn lại chuyện cũ từ xưa lắc xưa lơ haha
Mường ơi vui lắm, ước gì có cả Mường ở đấy, khi ấy!!
Ngọc Anh à, tao kể với mẹ về vụ virus của mày, mẹ tao đưa tao lọ thuốc bôi. Mẹ tao và mày bị virus giống nhau mà. 3 ngày khỏi luôn. Mà tao chưa đưa cho mày được này. Tối nay tao qua đưa, mày nhé!
Mong mày mau khỏe. Bệnh lắm thế không biết!


3. Buồn. Bà ngoại ốm. Cô Hiền vợ cậu Bình vào viện cấp cứu, hôm nay sẽ có kết quả chẩn đoán. Bà ngoại sẽ khỏe thôi, và cô Hiền cũng vậy.
Đúng không?


4. Quyết định từ tháng 2 sẽ đóng cửa blog với những người xa lạ. Và hôm qua đã đóng cửa blog theo đúng tiêu chí đó hehe
Hôm qua cũng nhận ra cuộc sống thật muôn màu. Chợt suy nghĩ về những điều Mường iu nói vào ngày cuối cùng của tháng 1. Ừ, có lẽ, Mèo cần phải suy nghĩ kĩ, thật kĩ, Mường iu nhỉ?
Vì cuộc sống là muôn màu mà ^^


5. Mùng 5, gặp bọn cấp 3, có thằng cháu, mình đặt tên là Chíp.
Vì nó gạt qua các "vợ" xinh tươi như hoa, mà "thồ" một "bà già" xấu như ma, già như khỉ là mình. The là đi cả đoạn đường mình bị chúng í éo kêu đồ gái già, còn thằng Chíp thì bị mang tiếng quáng gà mê gái già. Chẹp chẹp. Khổ thân thằng cháu yêu quý thế không biết.
Dù sao thì, đi với Chíp, 2 bà cháu chuyện thật vui.
Mình chẳng biết nếu ngồi xe chúng nó, mình sẽ nói gì nữa.
Cảm ơn cháu yêu quý nhé!
Và cảm ơn vì cháu muốn "Dù sau này, cháu có lớn thế nào, vẫn bé bỏng trong mắt bà, nên bà cứ gọi cháu là Chíp đi ạ". Ok Chíp của bà.
"Cái tên Chíp thật là đáng yêu mà bà" - haha ok cháu!


6. Trong ngày đi chơi với nhóm cấp 3, khi chứng kiến 1 cảnh ... nhận thấy cần phải trao đổi thằng thắn với thằng cháu 1 chút về chuyện ...
Nhưng thực sự, vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.
Dù sao, vẫn nghĩ rằng cần nói.
Có thể chưa phải hôm nay, nhưng sẽ là 1 ngày nào trong tuần này.
Nếu không, có 1 cô gái nào đó lỡ dở, mình sẽ thấy thật áy náy.
Ai bảo mình là bà của nó?


7. Đến lúc thay blast rồi, Jun ơi! Đến lúc thay rồi này hihi
Khi nỗi nhớ trong lòng không sâu đậm (hình như thế??)
Thì rồi mình cũng sẽ nguôi ngoai (chỉ là vỏ bề ngoài??)
Khi chuyện ngày xưa chẳng thể rõ đúng sai
Thì rồi mình cũng cần phải goodbye
Jun ạ!! hehe
Tối rảnh, tôi sẽ thay hehe
Giờ lại chạy sô roài hehe

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28