My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Hăm bảy Tết

- Báo cáo bác là em có cái tin buồn, mà cũng có cái tin vui.Vui là trong chiều nay, cháu Hiếu sẽ về nhà. Buồn là dcm nó chứ, con em nó 18 tuổi đã có cái tiền án, tiền sự thế này, em d.éo trách con em, vì ông cha ta nói rồi: Con dại cái mang, em chỉ hận đời thôi. Báo cáo bác là để lo cho cháu nó, cái xóm này nó tưởng thằng Nghĩa đô d.éo lo được tiền cho con, thì em cũng lo được rồi, bác hiểu không ạ, em d.éo cần bố con thằng nào biết. 20 triệu bác ạ. Dcm chứ, em mà phạm tội thì d.éo phải ăn cắp như thằng Hiếu con em đâu, em nhằm thằng to em giết, chết thì cùng chết bố mày cùng chết ...


Trưa nay, chú Nghĩa về. Dự xong phiên tòa xử thằng Hiếu, về nhà đập nồi đập niêu, mắng nhiếc cô Thủy, rồi qua nhà mình tâm-sự.Chẳng rõ chú có nhẹ lòng sau những tâm-sự không, còn mình thì đau cả tai khi nghe chú "hót" với cái giọng chửi đời quen thuộc sau màn loạn xị ngầu bắt nạt vợ.


Năm vừa rồi mình mất xe máy, đến giờ vẫn chẳng tin nổi điều gì đã xảy ra với chiếc xe đã khóa cổ khóa càng trong vòng 5 phút khi cô Thanh lên nhà nghe điện thoại nữa. Chẳng thể hiểu nổi. Mất trong ngỡ ngàng.
Đi trình báo, họ cười khểnh mà rằng, mất nhỏ lẻ thế chả đáng để truy, mất công lắm. Công an ăn cơm nhà nước, nên nhác việc ghê.
Bữa gặp mặt đầu xuân bọn cấp 3, thằng Hùng sói - 1 trong 5 thằng "Cháu" của mình, cái thằng từng tóm cổ thằng Kiên tống vào trại trong 1 lần truy lùng tội phạm ý.
Mình đã quên bẵng nó, không thì vụ xe pháo chắc không ngỡ ngàng thế này.
Thôi, nó bảo rồi, cố cày 100M, đưa cho nó, nó tuồn cho 3 con SH,@,Dylan ngon lành cành đào mà không-ai -tới-nhận.
Không-ai-tới-nhận là vì chẳng đủ tiền chồng cho công an đấy. Có xe là tốt rồi. Yên phận mà trật-tự, kín-mồm-kín-miệng đi thôi.
Ôi vui. Cày đi.
Bỏ ra 100M, nó tuồn cho 3 con xe, cơ mà phải boa lại thằng cháu 1 xe nhé, thế mới là phải-lễ.
Rồi có xe mới thì làm bữa liên hoan to to vào, dù gì cũng có con xe hòanh tráng mà. À ừ, chờ bà cày nhá!
Cơ mà, đi xe đạp vui hơn.
--------------------------------------------
Sáng sớm, 4h30 đã dậy rùi. 5h hẹn Trung đi chợ hoa mà. Đi chợ hoa Quảng Bá vui vui là. Nhưng chưa mua được hoa hoét gì cả, chỉ loanh quanh ngó nghiêng chút thôi, rồi đi về ăn sáng. Vì 8h Trung có cái hẹn nhận hàng mà. Dù sao tổng kết thế này: Bravo bạn Trung rất nhiều vì những nỗ lực: dậy sớm nè, đến đúng giờ nè, wait 1 m nè, và ... 1 tràng vỗ tay nhé. Mong bạn tiếp tục phát huy há há

Vừa bị kêu là đồ mèo theo zai. Hôm qua thì bị Jun với NA hùa nhau kêu là đồ đong zai. Mình ngồi măm caramen ngon lành he he
Đong zai sao mãi ngồi đây
Chả ai đón rước sớm ngày tối hôm
Ều ều.


Về chút chút thì có phone kêu đi nhận quà. Hàng dưới 1 kí chuyển tận tay mừ họ bảo gọi cửa không ai ra, chờ 30 phút lận. Ơ ơ Sure họ nhầm nhà rùi. Chẹp chẹp, lóc cóc đi nhận quà. Phố xá mù tịt ha ha.
Em tặng 1 chiếc áo khoác. Vui ghê.
Bữa trước H cũng gửi ra 1 bộ đồ dài, kêu sợ A lạnh. Oa oa, năm nay ngập lụt trong ấm-áp.
Từ hôm qua tới giờ, vẫn đang treo status: "Tuyển gấp lạc đà đẹp trai hok thương tích cho cá sấu iu" mà toàn chuột béo nhảy vào nhận là lạc đà, bị mình xùy xùy ha ha.
Cơ mà "lạc đà" và "chuột béo" thì khác nhau ở chỗ nào nhỉ?

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28