My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Tản mạn Hăm nhăm Tết


Bà Thóc chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi về, khoe chị Bích bộp đứng gần đấy rằng bà vừa mua cái khăn trải bàn băng ni-lon đèm đẹp mà có 9 ngàn đồng thôi.
Chị Bích bộp vẩy cành hoa giả vừa giặt xong, ngó nghiêng, rồi lượm lẹ vào thùng rác. Bác Mậu tiếc rẻ ra nhìn ngó, chép miệng.
Cô Thủy đi chợ về, khoe cái thớt khuyến mại khi mua bột nêm. Chị Bích ra ngó nghiêng, cầm thử, rồi phán gọn:
- Thớt thái, không phải thớt chặt. Nhưng thớt gì thì thớt. Vào tay ông Nghĩa thì sớm muộn cũng bay ra đường.
Tôi bất chợt hóng được câu đó, cười sằng sặc.
- Ơ ơ, Tú Anh cười kìaaaa!! - Rồi chị cũng cười vang. 2 con gái của chị hóng ra đường, mấy nhà cùng hóng ra, thấy mình cười, cũng cười tủm tỉm hùa theo.
- Dạ, em nghĩ cái gì vào tay chú Nghĩa cũng bay ra đường cơ.
Bác Mậu cười. Chị Bích cười. Tôi cười. Mọi người cười. Lôm tôm xôm. Nụ cười những bà nội trợ, giản dị vậy thoai, nhưng mà vui lém.

...


- Anh nhường em đi trước, để anh còn được ngắm dáng em chứ!
Ở ngã ba, anh Tâm con lém lỉnh trêu ghẹo chị Hằng con mọn.
Bác Mậu nghe thấy, đánh tiếng:
- Cha tsb mày chứ. Ngắm dáng em gì chứ. Người ta chồng con rồi. Anh thì lùn tịt, chồng nó to cao. Anh ngắm dáng em ... ngắn bằng mẩu mà đòi ngắm dáng em.
- Chồng con kệ người ta chứ. Vẫn ngắm chứ bà. Như bà Mậu đây này, chồng bà đâu, cháu vẫn ngắm bà.
Cả xóm lại cười như nắc nẻ.
Nụ cười. Ôi, nụ cười xóm tôi.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28