My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

10 ngày – và hành trình trở về 10 năm – Viva X’mas

10 ngày – và hành trình trở về 10 năm – Viva X’mas magnify

Thứ 6 ...
Bà Jun rất là dễ thương này. Vì lần nào cũng thật dễ bị mình dụ dỗ.
Cái anh gì ngồi cạnh mình hôm nay cũng thật dễ thương này. Không thể ngờ lại là GV trường mình, ôi chết mất, chết mất! Sao thầy giáo mà lại đẹp trai thế được nhỉ?
Sốc nhất là, mình ứ biết, ton ton chạy vào táp chỗ bên cạnh ngồi luôn, đèn tối ko biết đẹp trai hay không nhá. Sáng đèn gồi, mới mất giật mình ối giồi ôi!
Mà anh ý lại là đệ của thầy Hùng - thầy mừ hồi SV mình toàn trêu thôi, chẹp chẹp. Hi vọng thầy quên mình gồi, không thì chết mất!!
Bà Jun kêu phim hay, còn mình thì chắc tại ngồi cạnh thầy đẹp trai nên buồn ngủ díu cả mắt, xấu hình tượng quá hic hic. Bà ý còn hào hứng vụ đi xem lần tới nữa chứ. hehe mình cũng hào hứng, hào hứng gặp thầy đẹp trai. Phim hôm nay mình tick vào phiếu điều tra "hiểu được 1 nửa nội dung" chẹp chẹp, chắc là các cô các bác ở ĐSQ ngất xỉu vì con bé có 4 năm học Gogaku lại hiểu được có 1/2 nội dung của 1 bộ phim hoạt hình chẹp chẹp. Quên không nhòm xem thầy đẹp trai hiểu được bao nhiêu % nội dung phim. Ngồi cạnh mình chắc thầy hiểu được ít ít thoai hehe, vì mình bảo mình tốt nghiệp từ xưa lắc rồi, mà thầy có hiểu đâu, còn hỏi mình học năm thứ mấy. Buổi tới mà gặp, dụ dỗ thầy đẹp trai vác sách vở đi học mình thoai hehe Một công đôi việc mừ .

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28