My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Chrismas Va Dem Giao Thua o NB! St abt!

Chrismas Va Dem Giao Thua o NB! St abt! magnify

Để chào đón ngày Lễ Giáng Sinh, ngày 24 và ngày 25/12, những người theo đạo Thiên Chúa long trọng chào mừng ngày Chúa Jê-su giáng trần, tại Nhà Thờ, sau khi làm lễ Thánh Misa.

Lễ Giáng Sinh, kể từ khi được giáo sĩ Fransico truyền báo Đạo Thiên Chúa ở Nhật, tính tới nay đã trải qua lịch sử 450 năm. Vào những năm diễn ra cuộc chiến Nga - Nhat (không biết cái này dịch đúng không nữa p), Thien Chúa Giáo đã được coi là 1 phần của văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, ý nghĩa về tôn giáo thì mờ nhạt thôi, vì thực ra người ta coi nó là dịp vui vẻ cuối năm để tổ chức các bữa tiệc, tặng cho nhau những món quà. Trên khắp các đường phố, người ta bày biện những món đồ trang trí lung linh lấp lánh đủ đầy màu sắc, khắp nơi rộn rã giai điệu của bài hát Merry Chrismas.

Tháng 12, khi Chrismas kết thúc, thì cùng lúc đó 1 năm cũng dần qua. Chính vào đêm Giao Thừa, ngày cuối cùng của một năm, người ta sẽ dùng món Soba với hàm ý, những sợi Soba dài thật dài được coi là vật lấy khước tương trưng, nguyện cầu trường mệnh, hoan hỉ cả đời. Tại các tư gia, người người cùng xem trên đài NHK trực tiếp các lễ đánh chuông đón chào năm mới tại các đền thờ trên toàn quốc, hoặc đi đến các ngôi chùa, đón năm mới. Có những người lại lên núi, xuống biển để đón chào năm mới. Đánh Chuông Giao Thừa thực ra là một phong tục của bên Phật Giáo Trung Hoa, nhưng sau thời đại Edo (Tokyo xưa), thì nó đã trở thành 1 tục lệ phổ biến tại Nhật. Người ta quan niệm, đánh Chuông Giao Thừa để tiễn biệt 1 năm cũ qua đi, xua đuổi 108 thèm khát tầm thường, 108 tà ma của năm cũ. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, chính là khi năm mới đến!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28