My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Ngốc xít ta gửi 2 kẻ Ngốc xít còn lại!

Ngốc xít ta gửi 2 kẻ Ngốc xít còn lại! magnify

Anh một mùa vàng lá
Nhớ một thời đã qua
Em một ngày không xa
Biết đâu là ... (*)

Đã có một Ai Đó
Khẽ gõ cửa tim Người
Thẹn thùng nhận nụ cười
Đành dằn lòng đi mãi.
Là Ai?

Sau những gì còn lại ...
Người gõ cửa tim Em
Giấu mình trong lãng quên
Em dằn lòng mình lại
Ru an lành cho Ai
Là Ai?

Sau những gì còn lại ...
Thơ này tặng Cả Hai
Giờ Ta ra đi mãi
Nhẹ tênh nhấc gót hài.
Là Ai?

(*): nếu hiểu ... dù không nói vẫn se~ hiểu. Nay ta để lại tất cả những gì muốn nói trong dấu Ba-Chấm như đã nhiều lần Ba-Chấm ngày xưa!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28