My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

HAPPY BIRTHDAY 4-12!

1. Chúc mừng sinh nhật em trai của chị.

Dù em lựa chọn con đường nào, chị vẫn chúc em vững bước trên con đường mình đã chọn.
Cảm ơn em đã là em trai của chị nhé. Dù rằng, suốt 25 năm qua, em luôn làm người chăm sóc chị như thể chị là em gái, bạn gái của em vậy.
Chẳng phải ai cũng có cái diễm phúc vừa được làm chị, làm bạn, làm em như chị, phải không em?
Cảm ơn em khi bé đã giành Mẹ, giành thìa, giành chăn, giành chén, giành mọi thứ với chị ...
Cảm ơn em đã hãnh diện tới năm 18 tuổi vì là em của chị. Và rồi kéo chị rơi bụp xuống đất, giúp chị choàng tỉnh để nhận ra ý nghĩa của những gì chị đang có!
Cảm ơn em đã từng xóa toàn bộ SMS của chị để sau 2 ngày bỏ ăn bỏ uống chị đành ngậm ngùi nhận ra rằng dù sao thì quá khứ cũng đã xa.
Cảm ơn em đã từng tát chị 1 cái đau điếng để chị sáng mắt nhìn ra mình thật là vô tích sự.
Cảm ơn em đã có những phút hỗn hào như thế!
Cảm ơn em đã bế chị quẳng tùm xuống đất chỉ vì chị muốn chiếm giường và Mẹ của em.
Cảm ơn em đã sợ hãi không dám nhìn vết mổ trên ngực chị, dù rằng nó chẳng đáng sợ chút nào, chỉ vì em đã nói: "Em sợ nhìn thấy sẽ tưởng tưởng ra cảnh chị ở trên bàn mổ"
Cảm ơn em đã khuân sách về ném vào mặt chị và bắt chị đọc mỗi khi chị bất chợt hỏi em 1 câu hỏi ngu xuẩn gì đấy.
Cảm ơn em đã không ngừng thay đổi tùm lum các thứ trên máy tính, khiến chị phải nắm bắt cái thứ công nghệ mà chị cực kì ghét, để rồi chị cứ ngu ngơ khi nhận ra rằng có thật nhiều điều chị biết mà chẳng hiểu vì sao lại thế!
Cảm ơn em đã không quên lo lắng cho chị khi em đang bù đầu chuẩn bị cho việc "Ra khơi"
Cảm ơn quá nhiều ... em ạ! Cảm ơn nhiều thật nhiều vì chị chưa khi nào "được" bế em hehe trong khi em "được" bế chị hơi bị nhiều: những khi chị ốm này (đầy nâng niu), những khi chị giành chỗ này (đầy hung bạo), ... đủ các sắc thái kể sao cho hết đây trời ơi!!

2. Chúc mừng sinh nhật anh Toàn. Thật trùng hợp khi em trai em và anh cùng sinh 1 ngày. Cảm ơn anh đã làm anh trai của em suốt hơn 2 năm qua. Mong được anh tiếp tục ... la mắng nhiều hơn nữa ạ!
Cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho em bằng sự quan tâm của 1 người anh dành cho em gái nhỏ. Cảm ơn anh đã như ngồi trên đống lửa và sốt ruột thay cho em.
Cảm ơn anh vì rất nhiều điều khác nữa.
Và đặc biệt cảm ơn anh vì ... bịch cafe anh sắp mang về cho em vào cuối tuần này.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28