My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Entry for October 24, 2008

Chắc hẳn có ti tỉ cái topic, entry nói về chuyện gió mùa về.
Ừ thì gió về. Nghĩ đơn giản thế đi.
Cơ mà gió lạnh.
Mình run rẩy.
Mất ngủ rồi. Bắt đền!
hehe Bắt đền đê, gió là gió, cho đền!
Giỏi thì cứ bắt đền.
Gió là gió. Giỏi thì đòi. Đòi được thì giỏi.
Cơ mà chả giỏi nổi. Gió là gió, có mà đòi.
Thế thì thôi, ngồi viết entry vậy.

Hôm nay, đã lâu lắm rồi mới thấy cảnh như hôm nay, thấy lá vàng bay bay, rơi bụp bụp bụp (tả chân thực đấy, không sạo đâu), tiếng lá ma sát mặt đường bê tông, chạm vào nhau rên rỉ thật khẽ, gió làm chúng thi thoảng lại cọ vào nhau âu yếm, thì thầm những âm thanh xào xạc muôn thuở, nghe giòn tan. Mùa thu lá bay.
Con Mic chạy lăng xăng nghịch mấy cái lá vàng rơi. (Bất chợt nhớ tới nick Days với cái title của ổng hehe)Xùy xùy ... Mic kia xê ra cho bà cô tác nghiệp. Tức khí lao từ tầng 2 xuống nhà, (may mà chưa phi thẳng ra đường, mất phanh thì cũng toi con Canon - bồ iu của thằng em), vác con bồ ra(chả biết mác mếc đỗ đậu thế nào, chỉ biết cũng tầm bồ iu mà mình bị thằng trộm thó mất ý), thôi thì ba trăm lẻ bảy kiểu tạo hình mà chỉ mình mới có, sàn nhà cứ gọi là láng như gương, giương súng ra đường bắn tỉa tùm lum. Sướng cực.
Sự thực là chẳng biết abc gì đâu, cứ lăn lê bò toài mà tỉa thoai, review cũng ưng ưng mắt. Ưng mắt thì lại lê tê phê hơn, huyễn hoặc mình lên vài cấp ...
Khuya, cu em về. Tí tởn khoe hàng ngay. (chờ mãi cu nó mới về mà hehe)
Cu em phán: Xấu. Thôi thì lại hết chín tầng mây. hừm hừm
Quẩy mông. Hờ hờ ... Bà cô thấy đẹp. Thế là được roài. Mai gió mùa thực sự vìa, bà cô tỉa tiếp. Rồi một ngày trình sẽ lên. Khi ấy xem thằng nào xấu, chứ mình á, nhận thấy tự cổ chí kim, luôn cực-kỳ-đẹp-trai héhé

Chốt nốt câu này. Mình cũng AQ nhể ! Cơ mà AQ là thằng nào thì cũng chẳng care, vì biết chắc nó chẳng đẹp trai bằng mình roài
Thoai, đi ngủ ... Mai mua sách nhồi nhét vào cái đầu AQ này tiếp. Dạo này ăn N, ngủ N, tự dưng nổi hứng đam mê lạ hehe.
Chợt có người bẩu mình ra đường nhớ mặc áo ấm nọ kia ... uầy ... đang khò khè sẵn roài, gió mùa có mà muỗi đốt i-nốc. (cơ mà mình ứ phải i-nốc thế mới cay.)

Hôm trước vừa nổi sung thiết lập ra cái đám này khi tự dưng mấy anh trong công ty cũ cứ ...
Nguyên tắc 1: Cấm gọi là Mèo Aki
Nguyên tắc 2: Cấm quan tâm này nọ
Nguyên tắc 3: Cấm những cái ngoài 2 nguyên tắc trên.

Hết.
Giờ ngẩu.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28