October 15, 2008 - Happy birthday
Wednesday, October 15, 2008 3:32:00 PM
- (Im lặng)
- Sao thế?
- Cháu vào thăm mộ.
- Hương đâu, sao thăm mộ không có nổi 1 thẻ hương. Hỏng...
- (Im lặng)
- Sao lại không có nổi 1 thẻ hương ?
- Cháu không muốn thắp hương.
- Tại sao?
- ( Im lặng)
- Thôi vào đi. Lô mấy ?
- Cháu không biết.
- Ơ, thế thăm kiểu gì. Lô mấy cũng không biết.
- (Im lặng)
...
Hôm nay là sinh nhật Ba mà.
Mẹ cũng bảo, phải mang hương đi. Nhưng sao phải thắp hương? Mẹ bảo không thắp hương thì người đã khuất không về? Sao lại là người đã khuất? ...
Mẹ còn bảo, người sống mới làm sinh nhật? Người mất chỉ nhớ ngày giỗ thôi...
Cây xương rồng trên mộ ba mỗi ngày 1 lớn, hôm nay nở thật nhiều hoa. Rất đẹp. Và con đã kết những bông hoa vừa rụng khỏi cành quanh mộ ba đấy, thật là đẹp đúng không ba? về nhà con lại nghĩ, sao không kết thành hình trái tim nhỉ? Rồi lại nhớ, ba con là 1 người đa tình, ... rồi lại nhớ ...
Liệu rằng có đủ 71 bông hoa không nhỉ ? Con quên không đếm rồi ! Thật là chán.
Con thấy thật buồn cười khi con khóc, trên mộ ba lại xuất hiện 1 chú châu chấu xanh. Con bất chợt phì cười khi mắt vẫn ngấn nước. Rồi lại khóc. Rồi lại 1 chú châu chấu khác xuất hiện. COn lại cười ...
Hôm nay là 1 ngày thường, nên Văn Điển vắng lặng. Vắng lặng cũng tốt. Họ sẽ không nhìn con với con mắt hiếu kì.
Ba à, hôm trước mẹ Phương cho con tiền mua xe. Mẹ Phương nói, nếu ba còn sống, thì sẽ khác. Mẹ Phương còn bảo, con đừng chê mẹ, mà con muốn khóc. Mẹ Phương nhớ ba thật nhiều. Và con cũng vậy. Happy Birthday Ba.












