My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Entry for September 22, 2008

Cưỡi nhong nhong trên con lông gà lông vịt ... lùng cho kì được mà không có.
Thôi thì con cá béo vậy. Màu đen em thích. Tốt rồi.
Hộp cứng 1 chút, iu 1 chút ... chẳng biết ở đâu bán cả ... lại đi lùng ... lùng cho kì được, rồi thì cũng ... có!!
Gấp 22 cái máy bay ... 1 cái to và 21 cái nhỏ ... ý nghĩa là gì nhỉ? Nếu em thông minh em sẽ hiểu ... nhưng chưa bao giờ mình thông minh hơn em cả, vì thế, tin là em hiểu !!
Chị nhân viên bưu điện nhìn cái hộp toàn máy bay với máy bay, sóc mãi mới thấy cái món quà lọt thỏm ở đáy hộp ...
- CÓ nhất thiết phải gửi cả cái hộp này không em?
- Tất nhiên chị ạ. Cái đấy là quan trọng nhất đấy chị ạ.
Lúc kê khai, chị ý tíck vào Tài liệu. Đính chính ngay với chị là chị cần tíck vào hàng hoá.
Chị bảo:
- Toàn máy bay mà em.
- Không chị ạ. máy bay là hàng hoá. Và ngoài máy bay ra, còn có món quà nữa mà.
- Sẽ tốn kém hơn, có nhất thiết phải thế không em?
- Có tốn gì đâu chị. Nó là hàng hoá mà.

Long nhong về. Vui lắm. Tưởng tượng ra đủ chuyện. Người nhận sẽ vui thế nào khi thấy những chiếc máy bay, thấy món quà mang màu sắc ưa thích ... tưởng tượng ra thật nhiều...

22h30 rồi. Im lặng tới lạ, là sao?

...
- em nhan duoc qua sinh nhat rui ne
- cam on aki nhe
- e thich lam

Không. Sorry nhé. Em không thích. Mình biết vậy. Vì bây giờ là 23h rồi. Too late cho 1 lời nói như thế. Vì sao ư. Vì mình cùng là con gái ...


February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28