Chủ nhật .. không yên bình !!!
Sunday, August 10, 2008 10:18:00 AM
Chủ nhật không yên bình ... khi suýt phải đi cấp cứu !!
Chỉ bây giờ, khi cơn đau đã dịu, mới hiểu ... Cuộc sống luôn đáng quý !!
Và rất nóng hổi này ... 1 cục đá tảng ... ném phát vỡ đầu đấy.
Tất cả chỉ để nói ... Hello, em đã trở về !!
Và đây là cục đá tảng
THÁNG 8 MÙA VỀ !!
Biết làm sao khi nỗi nhớ chợt về ..
Thổn thức lắm
Một đêm
Giá lạnh
Nhớ anh!!
Em biết làm sao??
Ừ thì thế, cuộc đời dạt xô dẫu thế nào
Let it go để tâm mình thanh thản
Cứ thế chăng?
Nhưng em đã quên
Em đã chẳng thể biết rằng
Mọi chia ly đều mang theo bịn rịn
Anh ơi!!
Đã rất xa
Để nhớ lại một thời
Vậy nhưng ..
Em vẫn nhớ
Biết làm sao!!
Tháng 8 mưa
Trời lại đổ mưa rào
Nỗi nhớ anh cứ dội về da diết
Những nhớ thương ngày lại ngày tha thiết
Chết tiệt!!
Em ghét chính em ghê!!
Ghét những khi nỗi nhớ cứ chợt về
Ghét
Ghét lắm
Anh ơi!!
Em ghét anh, ghét tiếng anh cười
Ghét cái lần anh ầu ơ ru ngủ
Giọng miền Nam
Đầy yêu thương ấp ủ
14 tháng 2!!
Mình đã cùng mơ về một giấc mơ dài
Một mảnh vườn và rất nhiều đứa trẻ
Mình đã mơ cùng nhau dung dẻ
Đã từng mơ!!
Và em lại nhớ
Đã từng mơ mình yêu chàng "vẽ bậy"
Người chuyên vẽ cuộc đời bằng những nhát bay
Người tô vẽ bằng ngôn ngữ em chẳng hay
Người đời gọi anh là
Thằng "vẽ bậy" !!
Trăm vạn nghề có trăm vạn thú hay
Anh đã chọn sẽ đi theo đường ấy
Niềm đam mê dành trọn cho "vẽ bậy"
Cái nghiệp này cũng lắm thứ đắng cay!!
Không đơn giản tô vẽ rất mỏi tay
Mà cái đầu phải không ngừng "nghĩ bậy"
Ngọn lửa đam mê phải luôn luôn rực cháy
Không thì ...
Anh
Người lữ khách
Rong ruổi từng bước đi
Anh lượm nhặt
Chắp nối!!
Tạo ra những mảnh đời!!
Không em!!!
Anh nhào nặn để cuộc đời
Đẹp thêm!!!
Vậy thì ...
Em sẽ dũng cảm bước đi
Không anh!!
Không lạnh..
Thật mà!!
Ngày xưa đã xa!!
Hà Nội - 10/08/2008












