My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Em tho^?i co`i toe toe

Trọng tài tới muộn 20 phút so với giờ khai mạc trận đấu. Trận đấu delay 10 phút so với giờ thực tế. Điều đó có nghĩa là: trọng tài em đến muộn 30 phút cơ đấy.
Thủ môn D5 giơ tay chào. Thủ môn D2 hỏi cỏn lọn: "Sao muộn vậy? "
Em đâu có muốn thía mờ. Thiệt đới!!

Trưa thứ7, xuống YU nộp danh sách và học phí cho các anh chị, bị những lời đường mật dụ dỗ.
- Em buộc giúp chị mấy con gấu nhé.
Ùi - việc đơn giản, Nam nhi đại trượng phu còn chẳng nề hà, em xá chi.
Với cái tư tưởng đó, tèn tén ten ...
- Em ơi, buộc gấu nhanh lắm, làm giúp chị cái này trước đi. Đút cái khăn mặt vào nilon để làm phần thưởng. 100 cái thôi mà.
Ôi má ơi, đến đây thì con biết cái nam nhi đại trượng phu của con đặt sai chỗ rồi. Nhưng chót lao phải theo lao...
Từ 12h30 đến 2h30 mới xong 100 cái khăn và buộc nơ, giải thưởng xong cho 100 con gấu, chó, mèo, chuột ... Được hối lộ 2 miếng dưa hấu và 2 viên ô mai mơ ngon ngon, cùng 1 con chó bông em đặt là Mul mang về.
Mul rất dễ thương, có tận 1 cái nơ buộc cổ màu tím, và 2 cái nơ đính 2 bên tai, mặc 1 bộ đồ iu iu nhắm í, nhưng mờ không mặc quần.
Mến xinh có con chuột có cái quần lột ra được, em tự hỏi, nếu rình rình lột quần chuột Mến xinh và mặc cho Mul có được không nhỉ? Mến xinh rú lên thế nào nhỉ? Chắc lại bắc loa giống chú Kiên bảo vệ trong hôm thi bơi toàn FSOFT tuần trước hihi.
Trở lại vấn đề chính. Đó là chuyện em là trọng tài trận D2, D5.
Vì trọng tài rất kém trong khoản nhớ đường, do đó, phải có người hộ tống tới sân. SơnPX bận khai timesheet và checkpoint, rồi trước đó thì hì hục coding... HươngKT thì dụ dỗ SInhNX đưa về nhà trên đường ra sân bóng. Và vì thế, nhiệm vụ hộ tống trọng tài của SinhNX không thực hiện đúng thời gian đã định được.
Xong cái lí do vì sao em tới muộn.
Khi em tới, các cầu thủ đã cho em biết tỉ số hiện giờ vẫn là 0 - 0.
Trận này, 2 đội chơi dàn đội hình khá đẹp, đặc biệt là D5, đội hình khác đồng đều ở các vị trí, từ thủ môn, tới trung vệ, hậu vệ thòng, tiện đạo ... D2 có lẽ vì luôn ỉ lại có Tani kun nên, khi không có sự tham gia của Tani kun thì vị trí tiền đạo cắm hoàn toàn không phát huy tác dụng thực sự. Toàn trận đấu có 2 lỗi đặc biệt nghiêm trọng tuy nhiên, em không rút thẻ vàng ra phạt cầu thủ nào cả.
COngNT bị chặt giò trong 1 pha tranh cướp bóng trên hàng công bởi 1 cầu thủ bên D5 mà em nhớ không nhầm chính là thủ môn bon chen CaoNN. CaoNN lại bị đốn sau cũng trong 1 pha giằng co ở góc phải sân cỏ bởi tiền vệ thòng (nếu em nhớ không nhầm thì là MinhNT).
Trận đấu lần này kịch tính hơn, quyết liệt hơn, và oi ả hơn (vì chọn giờ đá lúc 3h hic hic).
HaTC trong trận này đóng vai trò quan trọng không thể thiếu của trận đấu - đi lượm bóng.
NhungCTT vẫn giữ vai trò bà bầu khá hiệu quả với những màn quăng tiền ném ví không thương tiếc để cổ vũ tinh thần của các anh em. Tuy nhiên, D2 chỉ có duy nhất 1 bàn thắng được ghi. Có lẽ, sau trận này, bà bầu cần suy nghĩ nên quăng cái khác ra thì sẽ cổ vũ tinh thần anh em hơn.
2 thủ môn của cả 2 đội đều rất xuất sắc khi có những màn đẩy bóng, bắt bóng dính trong tiếng vỗ tay của trọng tài, cổ động viên, và các cầu thủ.
Tuy nhiên, hậu vệ chốt BìnhNT của D5 là 1 cái gai muốn nhổ bỏ đầy nhức nhối đã chặn đứng rất nhiều pha lên bóng tưởng như sẽ ghi vào lịch sử khiến cho giấc mộng ghi bàn của các cầu thủ D2 tan thành theo mây khói. Cầu thủ BìnhNT thưn mến, trọng tài em đặc biệt ấn tượng với cách chơi bóng rất cá tính mang phong cách bà già của anh đấy ạ. Nếu có danh hiệu bà ggià sân cỏ, em sẽ trao nó riêng cho anh.
Trận này nóng quá, em chẳng có hứng viết gì cả.
Đề nghị lần sau các cầu thủ kiếm sân vào thời gian hợp lí hơn, nếu không, trọng tài em không đi thổi còi nữa đâu nhé.
Sau trận này, HùngBM mất 1 đôi giày do tí tởn chạy ra quán nước mía với anh em, uống phè phỡn mới nhớ ra quên giầy; COngNT rộp bộ phận cắm xuống đất, nghe miêu tả là phồng rộp lên. Ừ thì anh ráng chăm cái bộ phận cắm xuống đất ý thật tốt nhé. Hi vọng, anh sớm bình phục.
@Anh SơnNX có lẽ cần chủ động với bóng và trên sân cỏ, cũng như nhằm thẳng khung thành mà bắn phá cho chính xác đi thôi. Bắn ra ngoài suốt, đốc xượt hoài thì không nên cơm cháo được nhỉ?
@V.PL SinhNX, thank kiu vì đã di chuyển theo trọng tài để che nắng. Lần sau em chắc sẽ mang theo cái nón, hihi.
@Một nhắc nhở dành cho cả 2 đội: khi cần thay người, cần thông báo cho trọng tài em biết, cũng như hạn chế thay giữa trận máu lửa, vì làm tinh thần các anh em tụt dốc cao trào, ảnh hưởng tới không khí trận đấu.
Merci các anh chị đã chú ý theo dõi.
Merci D2 đã hối lộ 1 cốc nước mía giải khát sau trận.
D5 nợ em nhá
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28