My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Ha(ng ma` ko ha'i .. No^~i bu`n te^ ta'i !!

Tối hôm qua, được vinh dự cầm còi bắt trận D2 gặp D8, em những tưởng sẽ có nhiều hơn một bất ngờ khi đội hình CĐV D2 nổi bật với 4 chân dài duyên dáng và xinh tươi, mà hơn hết là sự xuất hiện của 1 trọng tài bât đắc dĩ.
Đã không còn lạ lẫm với việc cầm còi, tuy nhiên, sức tàn lực kiệt khiến cho tiếng còi của em cứ trôi về nơi xa quá, thành ra ... Đây là 1 trận so giày mà cầu thủ nhiều lần phải nhí nhéo gọi trọng tài ơi, trong khi trọng tài thì liên tục nhằm thẳng hướng thủ môn Nino mà tiến, với lí do hết sức đơn giản : xô nước ice sexy body (nhân trần đá) ở rất gần anh ý.
Phu nhân thủ môn nhanh chóng nhận ra điều này với hàng loạt comment từ thủ thỉ tới to còi về việc trọng tài rất hay đi về hướng ấy. Nhưng biết làm sao được, khi mà ... em khát !
30 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra đầy giằng co, kịch tính nhưng không lối thoát với 12 cầu thủ trên sân và 1 cầu thủ dự bị D8 liên tục mời chài D2 mướn tiền đạo không cho chàng đầu quân với. Nhưng không ? D2 chiến đấu ngoan cường với 6 cầu thủ, trước con mắt hình cốc nước (tại sao hình cốc nước thì hạ hồi sẽ bít) của Nguyễn Tiến Nam (sò ri níu em gọi nhầm tên )
Trọng tài ra dấu chiến tiếp hay nghỉ ? Các cầu thủ nhất loạt không thèm ra khỏi sân và mải rượt theo bóng. Họ đầy lửa. Mồ hôi nhễ nhại, sau 20 phút thi đấu, tiền vệ cánh trái CongNT cong người nhăn nhó nhìn sang trọng tài như kiếm tìm sự chia sẻ. Chẹp chẹp. Các cầu thủ lần sau chú ý, trước khi ra sân không ăn tranh ăn giành ăn cướp quá nhiều để khỏi dẫn tới trường hợp đáng yêu như CongNT nhá (cái này là em vu oan giá họa để giả thù nà ná na).
(ùi, lại lan man, giờ em xin tiếp tục thổi còi vào trận)
Tiền đạo cánh trái QuỳnhNS với 1 chân chấn thương (xin dự đoán đó là chân nào), vẫn hăng hái ra sân, hăng hái nhập cuộc, hăng hái bắn phá, và hăng hái đá ra ngoài cầu môn trước những cái miệng hình chứ O của toàn bộ cầu thủ D8. Không sao ? Anh vẫn tỏa sáng với nhiều pha chồi bóng đẹp như mơ, khiến trọng tài em xao xuyến và vỗ tay thán phục. Sơn Tô Hô sau 40 phút thi đấu cũng bị chấn thương ở chân nào đó do 1 cú đập bóng hoành tá tràng. Nhưng dân tình đều nhanh chóng xoa dịu sự xót xa khi thông tin anh đã có thằng ku rồi được đưa lên thông tấn xã con Cổ cò.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, 2 cầu môn liên tục bị bắn phá ra ngoài. Từ những pha chuyền bóng, dê bóng, chồi bóng bắt mắt, đẹp và tài tình của các thủ môn D8, tới những pha rối rắm loạn xì ngầu trước cầu môn của các cầu thủ D2, khung thành như một cô nàng đỏng đảnh chối từ mọi cố gắng ghi bàn của các chàng trai D2, và D8...
Đâu là giải pháp ?
NhungDTT ra giá 100k cho 1 pha bắn phá thành công. Quá hấp dẫn ! Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau, pha cò mồi của chị nhanh chóng bị lật hàng bởi 1 cầu thủ D2... và chỉ thiếu chút nữa, chúng ta sẽ được chứng kiến 1 trận maraton đến thành Rôm ... tiếc là ...
60 phút trôi qua. Mồ hôi các anh đã đổ. Chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực hết mình để chinh phục cô nàng đỏng đảnh ở cả 2 cầu môn. Nhưng, biết làm sao khi nàng nói "Không, Ứ ừ ứ ... "
Trọng tài tuýt còi hết giờ, sau khi quản lí sân bóng bắc loa thông báo.
Các cầu thủ nì nèo và tự cho phép mình đá tiếp và đá tiếp.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã cho phép em cầm còi suốt 3 trận đấu liên tiếp để có thể gửi tới các anh chị bản tưởng thuật chi tiết và đọc - xong - không - hiểu - gì như thế này p
Mọi liên hệ, thắc mắc, xin vui lòng comment tại đây để tránh làm hộp thư của em bị full mail liên tiếp.
P/S: con mắt hình cốc nước là rằng thì là mà .. em khát !

Én nì uầy uầy ..
Xanh kiu èn lớp ôn muak muak
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28