My Opera is closing 3rd of March

Mèo lười Aki 's land

Sắp tròn 1 năm kể từ ngày ... GẶP LẠI !

Subscribe to RSS feed

Entry for June 15, 2008


chuyen....co that
tg: Jun

"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi nhà nọ, có một con mèo. Một hôm con mèo đó được người ta cho một miếng mỡ. Nhìn miếng mỡ mèo ta muốn ăn lắm, nó tưởng tượng ra cảm giác được đánh chén miếng mỡ thì thật ngon lành như thế nào. Nhưng mèo ta phân vân một hồi rồi quyết định để dành không ăn. Đêm đến, mèo ta phải đi bắt chuột, miếng mỡ thì vẫn còn đó chưa ăn. Mèo ta treo miếng mỡ lên, nhưng treo không cao, nửa như cất đi dể dành, nửa như nếu có mất thì tại số mèo ta chẳng được ăn.
Rồi.
Y như rằng. Khi mèo ta đi bắt chuột, những con mèo khác đến nhòm ngó, mon men. Có những con thấy miếng mỡ treo lên rồi cụp đuôi chuồn mất, có những con cũng thử với xem có tới không.
Và...
Rồi... câu chuyện vẫn còn đang tiếp diễn. Hồi sau sẽ rõ..."

@Jun à, co phai con mèo trong câu chuyện ... có that này cua bà là tôi không hehe

Hà Nội ui, chào nhé!!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28